Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Kiến Thức: Ca Khúc Giáng Sinh Zion’s Daughter – Boney M.

Kiến Thức: Ca Khúc Giáng Sinh Zion’s Daughter – Boney M.

Nativity_25
Kiến Thức: Ca Khúc Giáng Sinh
Zion’s Daughter

Boney M. là một ban nhạc, được thành lập tại Đức vào năm 1976 và nổi tiếng vào thập niên 1980.  Năm 1981, Boney M. phát hành một băng nhạc giáng sinh mang tựa đề Christmas Album.  Băng nhạc gồm 12 ca khúc là Little Drummer Boy (Chú Bé Gõ Trống), White Christmas (Mùa Nô-ên Tuyết Trắng), Feliz Navidad, Jingle Bells (Nhạc Chuông Giáng Sinh), Winter Fairy-Tale, Mary’s Boy Child – Oh My Lord (Mary! Hạ Sinh Bé Trai), Silent Night, Holy Night (Đêm Yên Lặng), Petit Papa Noël, Zion’s Daughter, When a Child Is Born (Khi Chúa Vào Đời), Darkness Is Falling, và I’ll Be Home for Christmas (Tôi Sẽ Về Nhà Đêm Giáng Sinh).

Với cách hòa âm vui tươi sống động, pha trộn giữa các thể loại Reggae, Funk, Rock, Gospel và Disco, băng nhạc Christmas Album của ban Boney M. được người nghe khắp thế giới yêu thích.

Bên cạnh những ca khúc giáng sinh phổ thông, băng nhạc Christmas Album của Boney M., phát hành vào năm 1981, có hai bài thánh ca truyền thống là Silent Night (Đêm Yên Lặng) và Zion’s Daughter (Con Gái Của Si-ôn). Trong những lần tái bản, phát hành vào những năm về sau, băng nhạc giáng sinh của Boney M. có thêm một số thánh ca truyền thống như Hark the Herald Angels Sing (Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát), Oh Come All Ye Faithful (Hỡi Môn Đồ Trung Tín), Joy to the World (Phước Cho Nhân Loại), và The First Noel (Nô-ên Đầu Tiên).

Trong khi các thánh ca Đêm Yên Lặng, Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát, Hỡi Môn Đồ Trung Tín, Phước Cho Nhân Loại, Nô-ên Đầu Tiên rất quen thuộc với các tín hữu Tin Lành Việt Nam, bài thánh ca giáng sinh Zion’s Daughter không mấy quen thuộc với nhiều người.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một ít về nguồn gốc và ý nghĩa của bài thánh ca này

Nguồn Gốc  

Zion’s Daughter là một thánh ca cổ điển: phần nhạc do George Friedrich Händel (1685-1759), một nhạc sĩ nổi tiếng của nhạc Baroque, sáng tác vào năm 1746. Lời ca do Johann Joachim Eschenburg (1743-1820), một nhà phê bình và là sử gia văn học người Đức, đã lấy ý từ Kinh Thánh viết lời ca.

Bài thánh ca Zion’s Daughter trong nguyên văn tiếng Đức mang tựa đề là Tochter Zion. Bài hát này được các tín hữu Tin Lành tại Đức hát vào Mùa Vọng để chuẩn bị đón Chúa giáng sinh.

Khoảng năm 1820, Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876), một nhà thần học Tin Lành tại Đức, đã hiệu đính lại lời của bài thánh ca này. Nhiều cuốn thánh ca tiếng Đức, trong các ấn bản về sau, đã ghi tên Friedrich Heinrich Ranke là tác giả của bài thánh ca Tochter Zion.

Tựa Đề

Tựa đề của bài thánh ca trong nguyên văn tiếng Đức là Tochter Zion, có nguồn gốc từ Kinh Thánh.  Tựa đề bài hát được dịch sang tiếng Anh là Zion’s Daughter – hay Daughter of Zion – nghĩa là Con Gái Của Si-ôn.

Chữ Zion, hay Si-ôn, là một địa danh tại Do Thái, đồng nghĩa với Jerusalem.  Trong Kinh Thánh, cụm từ “con gái của” – ngoài ý nghĩa phổ thông là con gái của một người nào hay con gái của một địa phương nào – đây là một thành ngữ. Thành ngữ “con gái của” có nghĩa là “dân cư của” hay “dân chúng của” Do đó thành ngữ “con gái của Si-ôn” có nghĩa là “dân cư của Si-ôn”; vì Si-ôn đồng nghĩa với Jerusalem cho nên “con gái của Si-ôn” cũng có nghĩa là “dân cư của Jerusalem.”

Một thí dụ của thành ngữ “con gái của” trong Kinh Thánh là khi Đức Chúa Jesus bị dẫn đến Gô-gô-tha để chịu hành quyết, có một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có vài phụ nữ khóc thương Ngài; khi đó Đức Chúa Jesus đã quay lại và nói với họ rằng: “Hỡi con gái của Jerusalem!  Đừng khóc về ta, nhưng hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi.”  Câu nói của Chúa cũng có nghĩa là “Hỡi dân cư Jerusalem!  Đừng khóc về ta, nhưng hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi.”  Đây là một lời tiên tri báo trước sự hủy diệt Jerusalem đã xảy ra khoảng hơn 30 năm sau đó.

Thành ngữ “con gái của Si-ôn” hay “con gái của Jerusalem” còn mang những ý nghĩa rộng hơn; có nghĩa là: Si-ôn, Jerusalem, Đền Thánh, dân Do Thái, hay Hội Thánh của Chúa (Hê-bơ-rơ 12:22-23).

Nhạc

Phần nhạc của bài thánh ca Tochter Zion là một giai điệu do George Friedrich Händel sáng tác vào năm 1746 cho ca khúc See, The Conqu’ring Hero Comes trong oratorio Judas Maccabaeus. Do đó, trong nhiều cuốn thánh ca, giai điệu của bài hát này đã được biết dưới tên là giai điệu Maccabaeus.

See, The Conqu’ring Hero Comes  (1746)
Judas Maccabaeus Oratorio
Nhạc và lời: George Friedrich Händel (1685-1759)

Sau khi trường ca Judas Maccabaeus được phổ biến, vì giai điệu của bài thánh ca See, The Conqu’ring Hero Comes được nhiều người yêu thích cho nên nhạc sĩ George Friedrich Händel đã dùng lại giai điệu này trong oratorio Joshua, được sáng tác vào năm 1747.

Năm 1796 – đúng 50 năm sau khi giai điệu Maccabaeus được giới thiệu cho công chúng – nhạc sĩ Ludwig Van Beethoven đã soạn 12 biến tấu của giai điệu Maccabaeus cho piano và cello dựa trên giai điệu này.

 

Maccabaeus  12 biến tấu cho Piano và Cello (1796)
Cải soạn và hòa âm: Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Nhạc: George Friedrich Händel (1685-1759)

Lời Thánh Ca Giáng Sinh

Thành ngữ “con gái của Si-ôn” được ghi lại 33 lần trong Kinh Thánh: 1 lần trong II Các Vua (19:21), 1 lần trong Thi Thiên (9:14), 1 lần trong Nhã Ca (3:11), 9 lần trong Ê-sai (1:8, 3:16, 3:17, 4:4, 10:32, 16:1, 37:22, 52:2, 62:11), 3 lần trong Giê-rê-mi (4:31, 6:2, 6:23), 8 lần trong Ca Thương (1:6, 2:1, 2:4, 2:8, 2:10, 2:13, 2:18, 4:22), 4 lần trong Mi-chê (1:13, 4:8, 4:10, 4:13), 1 lần trong Sô-phô-ni (3:14), 3 lần trong Xa-cha-ri (2:7, 2;10, 9:9), 1 lần trong Ma-thi-ơ (21:15), và 1 lần trong Giăng (12:15).

Trong số 33 lần đó, có 26 lần nhắc đến sự đau khổ, hủy diệt, lầm than của dân cư tại Si-ôn.  Lý do khiến họ phải gánh chịu những bất hạnh này, đó là vì trong quá khứ họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời cho nên Ngài đã lìa họ, không còn bênh vực cứu giúp họ nữa.  Trong nỗi đau khổ, lầm than và bất an, họ nhận biết tội lỗi của mình, cầu xin Chúa đoái thương, và trông chờ Đấng Cứu Tinh mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Johann Joachim Eschenburg đã dựa trên các câu Kinh Thánh Ê-sai 62:11, Ca Thương 4:22, Ma-thi-ơ 21:15, và Giăng 12:15  nói về sự xuất hiện của Đấng Cứu Tinh để viết lời bài thánh ca Tochter Zion.  Bài hát là một sứ điệp hy vọng.  Bài ca kêu gọi dân Si-ôn hãy vui  lên vì Đấng Cứu Tinh của họ đang đến.  Họ sẽ không phải sống trong cảnh đau khổ, lầm than và bất an nữa vì Đấng Cứu Tinh của họ sẽ cai trị trong hòa bình và công chính.

Lời thánh ca Tochter Zion sau đó được Mục sư Friedrich Heinrich Ranke hiệu đính và được in trong cuốn thánh ca Evangelisches Gesangbuch fur Elsass-Lothringern (Thánh Ca Tin Lành cho vùng Alsace-Lorraine).

Nguyên văn lời thánh ca giáng sinh trong tiếng Đức, do Johann Joachim Eschenburg sáng tác, Friedrich Heinrich Ranke hiệu đính; và phần lược dịch ý nghĩa sang tiếng Việt, như sau.

Tochter Zion, freue dich

Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir,
Ja, er kommt, der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewges Reich,
Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet deinem Volk!

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
Du des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn,
Sei gegrüßet, König mild!

Dân cư Si-ôn!  Hãy vui lên!

Dân cư Si-ôn!  Hãy vui lên!
Jerusalem! Hãy reo vui!
Kìa, Vua của ngươi đang đến cùng ngươi.
Vâng! Ngài là Chúa Bình An.
Dân cư Si-ôn!  Hãy vui lên!
Jerusalem! Hãy reo vui!

Hosanna! Con vua Đa-vít
Đấng được chúc tôn bởi dân của Ngài!
Vương quốc bất diệt của Ngài đang đến,
Hosanna! Đấng Chí Cao!
Hosanna! Con vua Đa-vít
Đấng được chúc tôn bởi dân của Ngài!

Hosanna! Con vua Đa-vít
Hoan nghênh Vua nhu mì!
Thái bình là ngôi vĩnh cửu của Ngài,
Ngài là Con Một của Đức Chúa Cha.
Hosanna! Con vua Đa-vít
Hoan nghênh Vua nhu mì!

Tochter Zion freue dich (1820)
Lời: Johann Joachim Eschenburg (1743-1820) và Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876)
Nhạc: George Friedrich Händel (1685-1759)

Lời Thánh Ca Phục Sinh

Hơn 60 năm sau khi bài thánh ca Tochter Zion được phổ biến tại Đức, năm 1884, Edmond L. Budry (1854-1932), một mục sư tại Thụy Sĩ đã dựa trên giai điệu Maccabaeus của George Friedrich Händel để viết lời cho một ca khúc Phục Sinh.  Bài hát được đặt tên là À Toi la Gloire.

Một thời gian sau, bài hát À Toi la Gloire được công nhận là thánh ca và được xuất bản trong cuốn thánh ca tiếng Pháp Chants Evangéliques (Các Ca Khúc Của Những Người Tin Lành), xuất bản vào năm 1885 tại Lausanne, Thụy Sĩ.  Lời thánh ca À Toi la Gloire trong tiếng Pháp do Mục sư Edmond L. Budry sáng tác vào năm 1884 như sau:

À Toi la Gloire

1. À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.

Refrain :
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!

3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!

À Toi la Gloire (1884)
Lời: Edmond L. Budry (1854-1932)
Nhạc: George Friedrich Händel (1685-1759)

Bài thánh ca À Toi la Gloire sau đó được Mục sư Richard B. Hoyle (1875–1939) dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.  Mục sư Richard B. Hoyle là một mục sư người Anh.  Ông có thể đọc thông thạo 13 ngoại ngữ.  Mục sư Richard B. Hoyle  đã dịch một số thánh ca từ các ngôn ngữ này sang tiếng Anh.

Sau khi Mục sư Edmond L. Budry cho phép Liên Hiệp Sinh Viên Cơ Đốc Thế Giới (World Student Christian Federation) sử dụng bài thánh ca À Toi la Gloire, tổ chức này đã ủy nhiệm cho Mục sư Richard B. Hoyle dịch bài thánh ca này sang tiếng Anh.

Mục sư Richard B. Hoyle đã dựa trên lời thánh ca À Toi la Gloire (1884) trong tiếng Pháp, tham khảo ca khúc See, The Conqu’ring Hero Comes (1746) của George Friedrich Händel trong tiếng Anh và bài  Tochter Zion (1820) trong tiếng Đức.  Ông đã dùng câu Kinh Thánh Ê-sai 25:8 Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy làm chủ đề để dịch.

Tựa đề của bài thánh ca Phục Sinh trong Anh ngữ là Thine Be the Glory (1923).  Chủ đề của bài thánh ca là Đức Chúa Jesus – Đấng Phục Sinh đã đắc thắng tử thần cách khải hoàn; Ngài đem lại tình yêu, niềm vui, hy vọng và sự sống cho con người.  Bài hát sau đó được in trong tập thánh ca Cantate Domino Hymnal của Liên Hiệp Sinh Viên Cơ Đốc Thế Giới.  Nguyên văn lời thánh ca trong tiếng Anh như sau:

Thine Be The Glory

1. Thine be the glory, risen, conqu’ring Son;
Endless is the victory, Thou o’er death hast won;
Angels in bright raiment rolled the stone away,
Kept the folded grave clothes where Thy body lay.

Refrain
Thine be the glory, risen conqu’ring Son,
Endless is the vict’ry, Thou o’er death hast won.

2. Lo! Jesus meets us, risen from the tomb;
Lovingly He greets us, scatters fear and gloom;
Let the church with gladness, hymns of triumph sing;
For her Lord now liveth, death hath lost its sting.

3. No more we doubt Thee, glorious Prince of life;
Life is naught without Thee; aid us in our strife;
Make us more than conqu’rors, through Thy deathless love:
Bring us safe through Jordan to Thy home above.

Thine Is The Glory (1923)
Lời: Richard B. Hoyle (1875–1939)
Nhạc: George Friedrich Händel (1685-1759)

Bài thánh ca Thine Be The Glory sau đó đã được sang tiếng Việt, và được đặt tên là Vinh Diệu Chúa Phục Sanh.

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

1. Tôn ngợi Vua Jêsus, phục sinh trong khải hoàn.
Sự chết nay bị phá tan, Chúa thắng hơn đời đời.
Thiên binh khoác áo huy hoàng, cất đá lăn ngoài mộ.
Gặp màng liệm bọc xác Ngài, minh chứng đầy vinh quang.

Điệp Khúc:
Tôn ngợi Chúa Jêsus: Phục sinh trong khải hoàn.
Quyền năng Ngài càng trổi cao, suốt cả cỏi trường tồn.

2. Jêsus mới sống lại, chào đón chúng ta liền.
Dịu êm Ngài mừng hỏi ta; đuổi xua bao sợ phiền.
Dân thánh nay hát vui mừng: Khúc khải ca tuyệt vời,
Từ rày Ngài hiện sống hoài, đắc thắng quyền ma vương.

3. Con nguyện thôi nghi ngờ. Lạy Chúa! Vua Trường Tồn.
Đời con nên vô nghĩa ngay, nếu con không thuộc Ngài.
Xin giúp con thắng vinh diệu, Chúa yêu con vô cùng.
Dìu cuộc đời hèn nhỏ nầy, đưa bước về thiên cung.

 

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
Lời: Ban Soạn Thảo Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Nhạc: George Friedrich Händel (1685-1759)

Lời Thánh Ca Giáng Sinh Của Boney M.

Khi ban nhạc Boney M. quyết định thực hiện băng nhạc giáng sinh, các nhạc sĩ trong ban Boney M. đã chọn bài Tochter Zion để biên soạn vì nội dung và chủ đề của bài thánh ca này phù hợp với băng nhạc giáng sinh mà họ muốn thực hiện.

Khi chuẩn bị ghi âm bài hát này, nhạc sĩ Fred Jay đã viết lời thánh ca mới trong tiếng Anh; và sau đó các nhạc sĩ Fred Jay, Frank Farian, và Helmut Rulofs dựa trên giai điệu Maccabaeus do George Friedrich Händel mà đã sáng tác,  rồi soạn lại hòa âm với tiết tấu sôi động hơn.

Lời thánh ca Giáng Sinh của Zion’s Daughter có một nét tương phản rõ rệt với lời thánh ca Phục Sinh. Trong lời thánh ca Giáng Sinh, Đức Chúa Jesus không đến với hình ảnh một Đấng Đắc Thắng chinh phục tử thần, nhưng đến với hình hài một em bé mới sinh: một hình ảnh rất gần gũi thân mật.  Lời thánh ca cho biết, mặc dầu Chúa đến cách khiêm cung như vậy nhưng Ngài vẫn là Đấng đem yêu thương, bình an, vui mừng, công chính và hy vọng cho mọi người.

Lời thánh ca Zion’s Daughter theo chủ đề Giáng Sinh của Boney M. như sau:

Zion’s Daughter

Zion’s daughter, now your heart is full of joy
In a cradle in the manger lies the Holy Boy
Zion’s daughter, with your sweet angelic smile
Holding in your arms the Christ Child, resting for awhile

Now the world is waiting, people want to hear
What in Bethlehem had happened, that have brought the Savior near
Now high hope starts rising for another day
With eternal love and justice finally on the way

Zion’s daughter, now your heart is full of joy
In a cradle in the manger lies the Holy Boy
Zion’s daughter, with your sweet angelic smile
Holding in your arms the Christ Child, resting for awhile

That’s the way it happened many years ago,
With the sky above the shining in a wondrous glow
Now the world is waiting, people want to hear
What in Bethlehem had happened, that all will say you’re near

Ý nghĩa lời ca được lược dịch sang tiếng Việt như sau:

Con Gái Của Si-ôn

Con Gái Của Si-ôn!  Giờ đây lòng ngươi tràn đầy niềm vui
Vì tại chiếc nôi trong máng chiên có một Con Thánh đang nằm
Con Gái Của Si-ôn!  Với nụ cười tươi thắm như thiên thần của ngươi
Hãy ôm choàng Đấng Hài Nhi Cứu Chuộc trong vòng tay của ngươi – nghỉ an một lúc.

Giờ đây thế giới đang chờ đợi; loài người muốn nghe
Điều gì xảy ra tại Bethlehem, đã đem Đấng Cứu Chuộc đến.
Giờ đây, niềm hy vọng cao vời, bắt đầu vươn lên cho một ngày mới
Vì tình yêu vĩnh cửu và sự công chính cuối cùng đã đến.

Con Gái Của Si-ôn!  Giờ đây lòng ngươi tràn đầy niềm vui
Vì tại chiếc nôi trong máng chiên có một Con Thánh đang nằm
Con Gái Của Si-ôn!  Với nụ cười tươi thắm như thiên thần của ngươi
Hãy ôm choàng Đấng Hài Nhi Cứu Chuộc trong vòng tay của ngươi – nghỉ an một lúc.

Đó là cách mà điều này đã xảy ra nhiều năm trước đây
Khung trời trên cao rạng rỡ trong hào quang
Giờ đây thế giới đang chờ đợi; loài người muốn nghe
Điều gì đã xảy ra tại Bethlehem; để rồi tất cả sẽ nói rằng Ngài đang ở bên cạnh.

Mời bạn lắng nghe lại những ca khúc nói trên và mừng đón Chúa giáng sinh.  Cầu xin Đức Chúa Jesus – Đấng ban tình yêu, bình an, vui mừng, hy vọng và cứu rỗi cho mọi người – cũng sẽ ban những điều đó cho bạn; để rồi, bạn có thể trả lời cho câu hỏi mà lời của bài hát Zion’s Daughter đã nhắc đến: “Thế giới đang chờ đợi và loài người muốn nghe điều gì xảy ra tại Bethlehem đã đem Đấng Cứu Chuộc đến.”

Ước mong bạn hiểu rõ ý nghĩa của lễ Giáng Sinh, và rồi bạn có thể giúp cho nhiều người hiểu được vì sao Đức Chúa Jesus đã giáng thế.  Cầu xin Chúa ban phước cho bạn.

 

Zion’s Daughter (1981)
Lời: Fred Jay
Hòa âm: Fred Jay, Frank Farian, và Helmut Rulofs
Nhạc: George Friedrich Händel (1685-1759)

Châu Thanh – Giáng Sinh 2015
Bài viết cho Thư Viện Tin Lành

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top