Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Thiên Thần Giải Thích Cho Joseph
Thiên Thần Giải Thích Cho Joseph
Lúc Mary mang thai bởi Ðức Thánh Linh, Joseph, hôn phu của nàng, định từ hôn. Là một người nghĩa khí, Joseph định từ hôn cách kín đáo bởi vì không muốn cho Mary bị xấu hổ.
Đang khi Joseph băn khoăn về dự định nầy, một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng chàng trong chiêm bao, nói rằng: “Hỡi Joseph, con dòng David! Ngươi đừng ngần ngại cưới Mary làm vợ, bởi vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Ðức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jesus – bởi vì chính con trai ấy sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi tội. Những điều nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi đấng tiên tri rằng ‘Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; và người ta sẽ gọi con trai ấy là Emmanuel’ – nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”
Sau khi thức dậy Joseph thực hiện đúng lời thiên sứ của Chúa đã truyền, cưới Mary làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai, và chàng đặt tên là Jesus.
John Baptist Ra Đời
Bây giờ, Elizabeth đã đến kỳ sinh nở. Bà sinh một con trai. Láng giềng và bà con nghe Chúa tỏ ơn thương xót diệu kỳ của Ngài dành cho bà, họ chung vui với bà.
Ngày thứ tám, bà con và láng giềng đến dự lễ cắt bì cho đứa trẻ. Họ định đặt tên cho đứa trẻ là Zacharias, theo tên cha của nó, nhưng người mẹ nói rằng: “Không! Nó sẽ được gọi là John.” Những người này nói: “Không có người nào trong dòng họ của ông bà có tên ấy cả.”
Sau đó, họ ra dấu cho cha đứa trẻ để xem ông muốn đặt tên nó là gì. Zacharias yêu cầu một tấm bảng nhỏ, rồi viết: “Tên của nó là John.” Ngay lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi ông được thong thả, và ông cất tiếng tôn ngợi Ðức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc.
Tất cả xóm giềng đều sợ hãi và người ta bàn tán về chuyện ấy khắp cả vùng cao nguyên xứ Judea. Mọi người nghe chuyện đó đều ghi nhớ và nhủ thầm: “Không biết tương lai của đứa bé sẽ ra sao, bởi vì thật sự tay của Chúa ở với nó!”
Bài Tôn Ngợi Chúa Và Lời Tiên Tri Của Zacharias
Zacharias, cha của đứa bé, được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, đã nói tiên tri:
“Tôn ngợi Chúa là Ðức Chúa Trời của Israel, bởi vì Ngài đã đoái thăm và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng con một Đấng Cứu Tinh quyền năng, từ nhà David, là tôi tớ Ngài; theo như lời hứa mà Ngài đã phán qua các tiên tri thánh từ xưa rằng: Chúng con sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù và khỏi tay những kẻ ghét chúng con.
Ngài đã bày tỏ lòng thương xót đối với tổ tiên của chúng con, Ngài đã nhớ lại giao ước thánh của Ngài, là lời hứa Ngài đã lập với Abraham, tổ phụ của chúng con, để chúng con được giải thoát khỏi tay những thù nghịch và có thể phụng sự Ngài không chút sợ hãi trong sự thánh khiết, công chính trước mặt Ngài trọn đời chúng con.
Về phần con trẻ! Con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối Cao bởi vì con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài, và để truyền tri thức về ơn cứu rỗi cho dân của Ngài qua sự tha tội của họ.
Nhờ lòng nhân từ thương xót của Ðức Chúa Trời chúng con mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng con, soi sáng những người đang ngồi trong tối tăm và trong bóng tử thần, dẫn bước chúng con vào lối bình an.”
Ðứa trẻ càng lớn lên, tâm linh càng mạnh mẽ, cứ sống trong đồng hoang cho đến ngày xuất hiện với dân Israel.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)