Tường Lưu: Trong Tay Mẹ
Trong Tay Mẹ
Mẹ đi rồi, một trời riêng sụp đổ
Kỷ niệm xưa con nghỉ đã khi quên
Nay hiện ra đầy trong trí, trong tim
Mỗi kỷ niệm nhạt nhòa hàng nước mắt
Trời xuân ấm mà lòng con hiu hắt
Ngàn hoa tươi đùa trong nắng ngoài kia
Mẹ đi rồi … dòng sinh tử phân chia
Hoa có đẹp, Mẹ ơi, con buồn lắm!
Vì từ đây bước chân con lạc lõng
Con cô đơn, tìm đâu được trên đời
Một tình thương đầy trọn nghĩa tuyệt vời
Như Mẹ đã cho con không giới hạn
Con biết chắc những lỗi lầm con phạm
Mẹ thứ tha như lòng Mẹ đại dương
Nghĩ càng thêm, càng thiếu mẹ vô cùng
Mẹ ơi Mẹ, Mẹ ơi, con khóc Mẹ!
Con khóc Mẹ, tiếng than không thể
Nói ra lời cho vơi nỗi khổ đau
Những đêm khuya khi vạn vật chìm sâu
Vào tĩnh lặng … Mẹ ơi, con tìm Mẹ!
Con tìm Mẹ, Mẹ bên trời, góc bể
Mẹ thiên đàng, Mẹ lấp lánh vì sao
Con thấy con vẫn nhỏ bé thuở nào
Trong tay Mẹ, Mẹ ơi, trong tay Mẹ …
Tường Lưu
Ca Khúc Tâm Linh (1998)
Houston, Texas
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.