Tường Lưu: Tôi Buồn, Há Chúa Có Vui Bao Giờ

Tôi Buồn, Há Chúa Có Vui Bao Giờ
Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài, vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu (Ca Thương 3: 32-33)
Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy (Thi Thiên 103:13)
Phải chăng Chúa chẳng đoái thương?
Phải chăng Chúa đã làm buồn lòng tôi?
Hỏi lòng, lòng đã trả lời
Rằng tôi tội lỗi, rằng đời tôi hư!
***
Nhớ thời… “nhất quỉ nhì ma”
Ham chơi, bài vở lơ mơ… ăn đòn!
Bây giờ Ba đã không còn
Ngọn roi xưa… tôi hiểu lòng thương Ba.
***
Nay tôi khổ! Nay tôi lo!
Phải chăng Chúa đã làm cho tôi buồn?
Ôi, Tình Thương Chúa vô cùng!
Tôi buồn chẳng phải bổn tâm của Ngài
Lòng nhân từ Chúa đời đời
Tôi buồn, há Chúa có vui bao giờ!!!
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org