Tường Lưu: Tháng 9, Ngày 11 (9.11)

Tháng 9, Ngày 11 (9.11)
Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng (Thi Thiên 91:1)
Trăm mười tầng ngất mây xanh
Hai tòa cao ốc bỗng thành bụi tro
Trước giờ đó có ai ngờ
6000 sinh mạng đến giờ tử vong!
Tin nghe, nước mắt ròng ròng
Bao nhiêu cảnh tượng đau lòng, Chúa ơi!
Xin Ngài thức tỉnh mọi người
Biết tìm cầu Chúa, sống đời… thiện tâm.
Ngày 11 tháng 9, 2001, 19 tên không tặc cướp 4 phi cơ của 2 hãng hàng không United Airlines (Flights 175 & 93) và American Airlines (Flights 11 & 77). Hai chiếc đâm vào 2 tòa cao ốc (110 tầng) ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center), New York, lúc 8:45 AM và 9:03 AM. Nửa giờ sau đó, chiếc thứ ba đâm vào cạnh phía Tây của Ngũ Giác Đài (the Pentagon), Washington DC. Còn chiếc thứ tư rớt ở bìa rừng Pennsylvania. Thiệt hại nhân mạng khoảng 6000 người.
Số 911 là số điện thoại cứu cấp ở Mỹ.
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org