Tường Lưu: Sự Yêu Mến… Và Sự Nhịn Nhục

Sự Yêu Mến…
Và Sự Nhịn Nhục
Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ. (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:5)
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (Phi-líp 4:13)
Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng… tới đến
Sự thành tâm yêu mến Đức Chúa Trời
Bằng giá cao, Chúa đã cứu chuộc rồi
Yêu mến Chúa là trọng tâm cuộc sống.
Yêu mến Chúa là điều không khó lắm
Bất luận ai cũng có cớ yêu Ngài
Chúa ban cho, Chúa chăm sóc hằng ngày
Càng suy gẫm, càng thêm yêu mến Chúa!
Nhưng nhịn nhục là điều muôn vàn khó
Cá nhân nào cũng rất lớn, rất oai
Dù con người, con người thật nhỏ nhoi
Mà tự ái khổng lồ không tưởng được!
Sự nhịn nhục của người đời… bất lực
Chạm sơ sơ cũng phản ứng như “điên”
Một chút men làm đống bột “dậy” lên
Sự nhịn nhục, khó lòng theo Đấng Christ!
***
Không nhờ Chúa, chẳng làm gì được hết
Sức của mình, yếu đuối có ra chi
Sức của mình là sức đáng bỏ đi
“Tôi làm được mọi điều nhờ sức Chúa!”
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org