Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Ngày Buồn Đếm Bước Gian Nan

Tường Lưu: Ngày Buồn Đếm Bước Gian Nan

Ngày Buồn Đếm Bước Gian Nan

Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, Chúa Giê-hô-va phán vậy (Ê-xê-chi-ên 34:15)

Đời người mấy lúc thênh thang?
Ngày buồn đếm bước gian nan trong đời:
Khi đói rạc, xác xơ người
Khi trong khói lửa tơi bời… chiến tranh
Khi sự chết sát bên mình
Khi trên đất khách nhọc nhằn…. tạm dung.
Bao nhiêu khốn khổ vô cùng
Bước gian nan đếm mà dòng lệ rơi…

***
Muôn vàn cảm tạ, Chúa ơi
Con – người tội lỗi, con – người Chúa thương.
Dù đi trong trũng tử thần
Không hề tai họa… dám làm hại con.
Chúa chăn con, Chúa chăm nom
Con nằm yên nghỉ trong lòng… Đấng Chăn.

 

Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top