Tường Lưu: Loài Người Xem Bề Ngoài

Người Xem Bề Ngoài
Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va thấy trong lòng (I Sa-mu-ên 16:7)
Coi mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.
Ca dao dạy thế, tôi làm
Đoán người tôi đoán trăm lần đều sai.
Cứ nhìn “cái mã” bề ngoài
Có danh, có chức, có tài… ba hoa
Là tôi không chút nghi ngờ
Đến khi “vỡ lẽ” bị lừa… thì cay!
Hết “vố” kia, đến “vố” này
“Leo cây” cũng tại bề ngoài mà ra!
Tưởng rằng tình nghĩa đậm đà
Ai dè thực chất… quỉ ma trong lòng.
***
Dối người, ừ, thế cũng xong
Xin đừng dối Chúa “đi đoong” có ngày!
“Con yêu Chúa nhất trên đời”
Chúa cười: “Ta biết rõ rồi! Cám ơn!”
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org