Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hừng Đông, Chạng Vạng … Mừng Rỡ

Tường Lưu: Hừng Đông, Chạng Vạng … Mừng Rỡ

Hừng Đông, Chạng Vạng … Mừng Rỡ
 
“Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng
mừng rỡ” (Thi Thiên 65:8)
 
Sáng mở mắt ra, thấy khỏe người
Bên ngoài còn mờ ảo … sương rơi
Vươn vai đứng dậy chào ngày mới
Chúa đã dựng nên, đẹp tuyệt vời.
 
Mặt trời đã rực rỡ … hừng đông
Gió đã hôn lên những nụ bông
Cây cành mơn mởn xanh màu lá
Niềm vui nghe rộn rã trong lòng.
 
Chim cũng hót vang trên ngọn cây
Ðất trời đang chuyển mạch sống đầy
Mây hồng lững thững bay du ngoạn
Dang tay mừng tiếp đón … một ngày.
 
Chiều buông … buổi chạng vạng, hoàng hôn
Căng gió ngoài khơi … lộng cánh buồm
Tung cánh chim trời … về tổ ấm
Gia đình sum họp, bữa cơm ngon.
 
Trăng lên, đêm nhuộm ánh vàng tơ
Vời vợi… u huyền… mơ rất mơ
Ngàn sao lấp lánh trong thinh lặng
Mê mẩn một trời… thơ rất thơ.
 
                    ***
 
Chúa ban hừng đông cho mọi người
Chiều tàn chạng vạng… cứ là vui
Cớ sao ta vẫn còn than thở?
Cớ sao ta đánh mất nụ cười?
 
Tường Lưu 
Tâm Linh Thi Tập 14

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top