Tường Lưu: Hãy Nhìn Ánh Sáng Tin Lành Mà Đi

Hãy Nhìn Ánh Sáng Tin Lành Mà Đi
Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên (Ma-thi-ơ 4:16)
Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống (Giăng 8:12)
Chiều đi theo lũ chim trời
Bay về tổ ngủ, bỏ rơi địa cầu
Đêm lên đậm, đêm lên sâu
Bao trùm cảnh vật một màu thê lương…
Ngàn sao trong cõi đêm trường
Tịnh yên, trầm lặng… soi đường thế nhân:
Lênh đênh… biển cả… lênh đênh
Nẻo xa… lạc bước một mình… nẻo xa.
Gió lay động mảnh trăng ngà
Lung linh trôi giải Ngân Hà chơi vơi…
Đêm đen càng tối… mù khơi
Trăng sao… tỏa sáng rạng ngời càng hơn!
***
Sa-tan phủ bóng u buồn
Lên loài người suốt từ nguồn… Ê-đen!
Xa xưa… Miền Bết-lê-hem
Chúa Jêsus đã giáng sinh cứu đời:
Tin Lành, Chân Lý từ trời
Tin Lành, Sự Sống cho người trầm luân!
Linh hồn ơi, chớ phân vân
Hãy nhìn Ánh Sáng Tin Lành mà đi…
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org