Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Con Xin Ý Chúa Được Nên

Tường Lưu: Con Xin Ý Chúa Được Nên

Con Xin Ý Chúa Được Nên

Ý Cha được nên, ở đất như trời (Ma-thi-ơ 6:10)

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn (II Cô-rinh-tô 7:10)

Con xin ý Chúa được nên
Con xin ánh sáng Thượng Thiên tràn về
Xua tan bóng tối u mê
Xua tan ý tưởng nặng nề trong con.
Tại sao con cứ mãi buồn
Tại sao người cũ vẫn còn vấn vương
Trăm lần con quyết là không
Trăm lần con lại tìm đường tội xưa.
Hỏi lòng đã biết gì chưa
Hỏi lòng, lòng biết lòng thừa xấu xa:
Cái tôi đổ tội quỉ ma
Cái tôi rốt cuộc chỉ là “mình ên”!
Con xin ý Chúa được nên
Con xin ánh sáng Thượng Thiên tràn về…

Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top