Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Chúa Ơi, Tình Chúa Tuyệt Vời

Tường Lưu: Chúa Ơi, Tình Chúa Tuyệt Vời

HoaHong_01

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-ma 8:35)

Đời con những tháng năm xưa
Con đi mệt mỏi, chân đưa rã rời
Con tìm một chút … niềm vui
Con tìm một chút … ngọt bùi thế gian
Con tìm một chút … bình an
Con tìm một chút … tình thân mát lòng
Nhưng con càng thấy cô đơn
Bao nhiêu mơ ước chỉ còn … đắng cay
Làm sao mang mối sầu này
Đời con những tháng năm dài … bơ vơ.

Từ khi gặp Chúa đến giờ
Chúa ơi, Tình Chúa vô bờ trên con
Con không rơi nữa … lệ buồn
Lời Ngài bổ dưỡng tâm hồn khát khao
Bình an, dòng nước ngọt ngào
Lòng con thanh thản giữa bao cảnh đời
Dẫu rằng … sóng đẩy, thuyền trôi
Dẫu rằng … lạc lõng phương trời mù xa
Thì con vẫn hát Thánh Ca
Tôn cao Tình Chúa chan hòa nơi nơi …
Chúa ơi, Tình Chúa tuyệt vời!

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top