Tường Lưu: Chúa Cầm Roi

Chúa Cầm Roi
Vậy thì các ngươi xem nhà này, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm cướp sao? Này, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy (Giê-rê-mi 7:11)
Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ (I Cô-rinh-tô 3:17)
Xin đọc Ma-thi-ơ 21: 12-17
Lũ gian thương biết đền thờ: nơi thánh
Bán bồ câu… và đổi bạc… là sai
Biết mình đang làm ổ cướp ở đây
Biết tất cả, lơ đi như không biết.
Thông giáo, Pha-ri-si biết hết
Biết đền thờ đang là chốn bán buôn
Những gian thương giở thủ đoạn “làm ăn”
Biết tất cả, lơ đi như không biết.
Đến một lúc… Chúa cầm roi đuổi hết
Cũng mấy tên lãnh trọn một vài roi
Cũng mấy tên chạy tháo cả mồ hôi
Đến một lúc… biết ngọn roi của Chúa!
****
Trong lòng ta có điều sai… không sửa
Biết rằng sai, cứ để vậy, lì rồi
Hãy coi chừng, có ngày Chúa cầm roi
Đến lúc ấy… biết ngọn roi của Chúa!
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org