Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Chúa Bồng Ẵm

Tường Lưu: Chúa Bồng Ẵm

Chúa Bồng Ẵm

Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa (Ê-sai 63:9)

Tình thương Yêu Đức Chúa Trời đặc biệt
Từ mù khơi, từ ngày tháng xa xưa
Bao gian nan, bao khốn nạn… vô bờ
Chúa bồng ẵm con dân Ngài kỳ diệu.

Y-sơ-ra-ên khi còn làm nô lệ
Cho Pha-ra-ôn trên đất Ê-díp-tô
Tiếng than van, rên xiết dưới gót thù
Ngọn roi quất trên vai trần rớm máu.

Những phu tù treo đàn cầm… ngồi khóc
Bên bờ sông… sóng vỗ… Ba-by-lôn
Nhớ quê hương, dòng nước mắt khôn cầm
Thân nô lệ làm sao ca hát được!

Những Thánh Đồ trong trại giam, khổ nhục
Vì Tin Lành đâu ngại chốn lao lung
Vết thương hằn trên thân thể đã từng
Người Truyền Đạo xá chi đời tù tội!

Tôi cũng biết bao lần trong hoạn nạn
Nhìn lên trời, nhìn xuống đất… bơ vơ
Ôi, Chúa tôi!  Muôn vạn kỷ đến giờ
Chúa bồng ẵm con dân Ngài kỳ diệu!

Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top