Tường Lưu: Chớ Lo

Chớ Lo
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy (Ma-thi-ơ 6:33-34)
Lo là căn bệnh của tôi
Chuyện dù không đáng, nhưng rồi cứ lo
Biết lo cũng chẳng đỡ cho
Cơm ăn “ba hạt” đã no… là thường
Đêm nằm giấc ngủ chập chờn
Muốn quên lại nhớ, lại buồn, lại lo….
Lời yêu Chúa vẫn dặn dò
Ngày nào, ngày nấy đã lo đủ rồi
Hãy nhìn những lũ chim trời
Hãy nhìn loài huệ mọc ngoài đồng hoang
Cha các ngươi đã chăm nom
Chim không hề đói, huệ còn trổ bông
Đem so áo Sa-lô-môn
Bông hoa kia vẫn đẹp hơn ngàn lần…
Đừng lo quá, việc dưới trần
Lo tìm kiếm Nước Thiên Đàng… trước tiên
Mọi điều Chúa sẽ cho thêm!
Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org