Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Chớ Buồn Thảm

Tường Lưu: Chớ Buồn Thảm

Chớ Buồn Thảm

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc; mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng (Thi Thiên 30:11)

Những kinh nghiệm sống trên đời… từng trải
Có ai không nặng nợ với chữ “buồn”…
Dù nghèo hèn hay quí tộc, vương tôn
Buồn miên man không để đâu cho hết!

Nước biển cả đâu nhiều hơn nước mắt
Sóng đại dương gầm thét giữa cuồng phong
Đâu so bằng tiếng khóc lóc, than van
Của nhân loại với nỗi buồn chan chứa!

Mưa, dẫu mưa… nhìn ra ngoài khung cửa:
Sau cơn mưa trời lại sáng… huy hoàng
Vì đám mây dầy đậm mấy cũng tan
Nhưng nỗi buồn dễ khi nào suy giảm!

Chúa không muốn con cái Ngài buồn thảm
Cớ sao tôi cứ mòn mỏi trong tôi
Cớ sao tôi cứ than thở mãi thôi
Chúa không muốn con cái Ngài như thế!

Chúa chỉ muốn con cái Ngài vui vẻ
Ôi, niềm vui của Đức Giê-hô-va
Là sức thiêng, là sức sống chan hòa
Hãy tiếp nhận và xua tan buồn thảm!

Tường Lưu 
Chân Vọng Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top