Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thơ Thái Trịnh: Phục Sinh Ca

Thơ Thái Trịnh: Phục Sinh Ca

LaXanh_05

Phục Sinh Ca

“Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán.
Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm” (Ma-thi-ơ 28:6)

Anh em giờ tản lạc rồi
Tôi về bến cá lần hồi nghề xưa
Nhớ Người dạy dỗ sớm trưa
Mà nghe lạnh lẽo gió mưa trong hồn.

Bầu trời phủ bóng hoàng hôn
Ba ngày Người chết lòng con u sầu
Thật con không hiểu vì đâu
Con Trời lại chịu khổ đau đoạn trường

Không ngờ một sáng tinh sương
Quanh ngôi mộ trống ánh dương rạng ngời
Giê-xu đã sống lại rồi
Thập hình sáng tỏ một trời tình thương.

Bây giờ con hiểu tận tường
Người vào cõi chết mở đường vĩnh sinh
Quỷ vương âm phủ khiếp kinh
Trần gian vua chúa quân binh hãi hùng.

Phục sinh khắp đất tin mừng
Ai tin Con Thánh tội trần được tha
Ân tình cứu rỗi thiết tha
Cho nhân loại được bên Cha trùng phùng.

Thái Trịnh

Dòng Thơ Tâm Nguyện 4

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top