Thanh Hữu: Ước Vọng Đầu Năm
Ước Vọng Đầu Năm
Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-lip 3:14)
Năm mới đến, không-thời-gian rộng mở,
Ta ngước nhìn năm tháng giữa trăng sao.
Ánh bình minh, tia nắng mới tràn vào,
Xua quá khứ, cả khung trời mời gọi.
Tiếng nhạc thánh từ thinh không len lỏi,
Gieo vào lòng âm hưởng khải tượng xưa.
Mở lòng ra, bỏ ảo vọng dư thừa,
Ta mời gọi nguồn linh năng tươi mới.
Bao biến động, chuyển rung toàn thế giới,
Như lũ tràn, động đất, núi lửa phun.
Bao chiến tranh, đem chết chóc đau buồn,
Ta trao thác, trong bàn tay Chúa định.
Không sợ hãi, ta để lòng an tịnh,
Tin cậy vào sự bảo vệ trên cao.
Giữa bão giông giữa bão tố tuôn trào,
Nghe tiếng phán: Chính ta đây đừng sợ. (1)
Trong đức tin, cậy sức thiêng hỗ trợ,
Ta vươn mình nhắm mục đích bước đi.
Dù núi cao, bao cản trở hiểm nguy,
Như Ca-lép nhờ quyền năng đắc thắng. (2)
Hãy khẩn nguyện, đừng cúi đầu yên lặng,
Hãy vui mừng, hãy chúc tụng tôn vinh.
Dùng thời gian năm mới Chúa cho mình,
Để phục vụ, để tạ ơn, ca ngợi.
Ta tin tưởng, thời gian không chờ đợi,
Đang cận kề ngày Cứu Chúa hồi lai.
Trong vinh quang, giữa sứ thánh thiên đài,
Nghe Chúa phán: “Nầy con ơi, được lắm!” (3)
THANH HỮU
Tháng 12 năm 2025
(1) Mác 6:50.
(2) Giô-suê 14:12.
(3) Ma-thi-ơ 25:21
Thư Viện Tin Lành (2026)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl