Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thanh Hữu: Ước Ao Năm Mới

Thanh Hữu: Ước Ao Năm Mới

Thanh Hữu: Ước Ao Năm Mới

Ước Ao Năm Mới

Kinh Thánh chép: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Thời gian năm cũ đã qua,
Năm mới sắp đến, chúng ta ước gì?
Ước ao thịnh vượng quang huy?
Hanh thông, phát đạt, quyền uy, sang giàu?

Thời gian cuộc sống qua mau,
Phước lành, tai họa trước sau khó lường.
Trần thế đầy dẫy nhiễu nhương,
Nay còn, mai mất, tang thương hoang tàn.

Là con dân Chúa Bình An,
Nhận được khải tượng khôn ngoan nước trời.
Khuyên ta đừng có theo đời,
Để Chúa biến hoá, đổi dời hồn linh. (1)

Để Chúa đổi mới tâm tình,
Để biết ý Chúa tốt lành dường bao. (2)
Để Linh Thánh Chúa tuôn trào,
Để nhận đắc thắng lớn lao năng quyền.

Cuộc đời dù có truân chuyên,
Mời Chúa cùng bước vào thuyền sang sông. (3)
Dù khi sóng gió bão giông,
Sẽ thấy phép lạ ở trong Danh Ngài.

Năm mới, ước Chúa triển khai,
Tầm nhìn, mục đích tương lai cuộc đời.
Chèo ra ngoài biển xa khơi, (4)
Thả lưới bắt cá vùng trời phấn hưng.

Quê hương tràn ngập vui mừng,
Ngợi ca thờ phượng vang lừng không gian.
Lòng ta vút cánh mây ngàn,
Bình an, hy vọng ngập tràn hồn linh.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2026

(1) 2 Cô-rinh-tô 5:17.
(2) Rô-ma 12:2 .
(3) Giăng 6:21.
(4) Lu-ca 5:4-6


Thư Viện Tin Lành (2026)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top