Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thanh Hữu: Trái Cấm Ngày Nay

Thanh Hữu: Trái Cấm Ngày Nay

Thanh Hữu: Trái Cấm Ngày Nay

TRÁI CẤM NGÀY NAY

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa. Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân.(Sáng Thế Ký 3: 6-7 BHD)

Xưa kia Chúa thử E-va,
Chọn thức ăn tốt cho ta thỏa lòng.
Cô chọn “trái cấm” đẹp ngon,
Hy vọng có được trí khôn tuyệt vời. (1)  

Nhưng cô đã lỡ trái lời,
Chọn cây Chúa cấm, để rồi hại thân.
Bị đuổi khỏi chốn phước ân, (2)
Vợ chồng vất vả, muôn phần khổ đau.
Ngày nay thế giới muôn màu,
Biết bao cám dỗ thi nhau gọi mời.
Trái cấm đang ở mọi nơi,
Làm sao tránh được? – Nhờ lời thánh kinh.
Chỉ có lời Chúa giúp mình,
Phân biệt tội lỗi, công minh thiện lành.(3)
Biết bao lừa dối giả danh,
Biết bao ngụy tạo dỗ dành khôn ngoan.
Dụ theo mưu chước trần gian,
Tiếng tăm, danh vọng, giàu sang thế trần.
Để rồi đánh mất hồng ân,
Mất nguồn cứu rỗi, trầm luân ngục hình.
Sống trong thế giới văn minh,
Đừng để tiện ích làm mình lui đi.
Đừng để triết lý hồ nghi, (4)
Đánh mất cứu chuộc, quyền uy Chúa Trời.
Giữ lòng trung tín mọi nơi,
Vui mừng, cảm tạ, dâng lời ngợi khen. (5)
Chờ nghe thiên sứ thổi kèn,
Cùng muôn dân thánh vinh thăng nước trời.
 
THANH HỮU
Tháng 7 năm 2026
_____________________________________


Thư Viện Tin Lành (2026)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top