Thanh Hữu: Tay Chúa
TAY CHÚA
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:28-29)
Bàn tay ai tạo đất trời?
Tạo nên vũ trụ tuyệt vời quanh ta?
Bàn tay nào đã viết ra,
Mười điều răn Chúa, giúp ta sống còn? (1)
Tạo nên vũ trụ tuyệt vời quanh ta?
Bàn tay nào đã viết ra,
Mười điều răn Chúa, giúp ta sống còn? (1)
Bàn tay của Chúa độc tôn,
Dựng nên muôn vật, bảo tồn xưa nay. (2)
Bàn tay rẽ biển lạ thay,
Bàn tay dời núi, dẹp ngay sóng cồn. (3)
Dựng nên muôn vật, bảo tồn xưa nay. (2)
Bàn tay rẽ biển lạ thay,
Bàn tay dời núi, dẹp ngay sóng cồn. (3)
Bàn tay chữa bệnh thân hồn,
Người mù thấy được, phung-đơn được lành. (4)
Tay đuổi quỷ dữ hoành hành
Làm sống kẻ chết vinh danh Chúa Trời (5)
Người mù thấy được, phung-đơn được lành. (4)
Tay đuổi quỷ dữ hoành hành
Làm sống kẻ chết vinh danh Chúa Trời (5)
Bàn tay Cứu Chúa ai ơi,
Bị đinh đâm thủng, máu Người tuôn ra.
Tại nơi thập tự Gô-tha,
Tình yêu, tha thứ, chan hòa nhân gian.
Bị đinh đâm thủng, máu Người tuôn ra.
Tại nơi thập tự Gô-tha,
Tình yêu, tha thứ, chan hòa nhân gian.
Chúa chết, sống lại huy hoàng,
Ngày nay, tay Chúa còn mang sẹo hình.
Vết sẹo ghi đậm hy sinh,
Để Ngài tiếp tục dâng trình cầu thay. (6)
Ngày nay, tay Chúa còn mang sẹo hình.
Vết sẹo ghi đậm hy sinh,
Để Ngài tiếp tục dâng trình cầu thay. (6)
Tình Ngài mãi chẳng chuyển lay,
Ngài ôm con giữa bão bay, sóng cồn.
Linh Ngài dẫn dắt thân hồn,
Nâng con bước trọn đường mòn trần gian.
Ngài ôm con giữa bão bay, sóng cồn.
Linh Ngài dẫn dắt thân hồn,
Nâng con bước trọn đường mòn trần gian.
Lòng con cảm tạ, ca vang,
Bước đi với Chúa giữa ngàn gian nguy.
Theo dấu chân Chúa nhu mì,
Đến ngày đoàn tụ quang huy nước trời.
Bước đi với Chúa giữa ngàn gian nguy.
Theo dấu chân Chúa nhu mì,
Đến ngày đoàn tụ quang huy nước trời.
THANH HỮU
Tháng 11 năm 2025
Tháng 11 năm 2025