Thanh Hữu: Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh
TẠ ƠN TRONG MỌI HOÀN CẢNH
“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 NIV)
|
Ta thường cảm tạ biết ơn,
Khi được Chúa giúp qua cơn thử rèn. Khi vượt qua những khó khăn, Thành công, đắc thắng, vinh thăng, an bình. Nhưng khi thử thách, điêu linh,
Đớn đau, thất bại, khiến mình quên ơn. Có khi oán trách giận hờn, Sao Chúa yên lặng giữa cơn khốn cùng? Tình Chúa vĩ đại bao dung,
Cho ta mục đích vô cùng tuyệt thay. (1) Tạm thời qua những chông gai, Cuối đường hoa nở, mây bay đẹp trời. Khi ta thịnh vượng thảnh thơi,
Hay khi túng thiếu, tả tơi nghèo nàn. Ta nên cảm tạ ca vang,(2) Vì ý tốt Chúa vẫn đang thực hành. Phao lô đang giảng Tin Lành,
Bị giam ngục thất bạo hành đòn roi. (3) Vẫn ca ngợi Chúa quyền oai, Chúa làm động đất, triển khai năng quyền. Thay đổi hoàn cảnh siêu nhiên,
Nhiều người được cứu bình yên vui mừng. (4) Hãy tạ ơn Chúa không ngừng, Trong mọi hoàn cảnh, ta đừng quên ơn. (5) Chúa có mục đích tuyệt hơn,
Giúp ta đắc thắng giữa cơn hiểm nghèo. Vững tin, cảm tạ tiếp theo, Bình an, mãn nguyện nhạc reo ngập hồn. THANH HỮU
Tháng 11 năm 2025 |
(1) Philíp 3:14. (2) Cô-lô-se 2:7. (3) Công vụ các sứ đồ 16: 22-32.
(4) Công vụ các sứ đồ 16: 33-34. (5) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl