|
QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẢM TẠ NGỢI KHEN.
“Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời… Thình lình có cơn động đất lớn… cửa ngục tức thì mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo ra cả.” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-26)
Ta thường cảm tạ biết ơn,
Khi được Chúa giúp qua cơn hiểm nghèo.
Ít khi cảm tạ kèm theo,
Lúc đương khốn khó trớ trêu đau buồn.
Ca ngợi cảm tạ tràn tuôn,
Lúc đang thử thách là nguồn đức tin.
Tin rằng Chúa ở với mình,
Dù cho khốn khổ muôn nghìn vượt qua.
Phao-lô cùng với Si-la,
Bị bỏ vào ngục vẫn ca hát mừng. (1)
Chúa làm động đất chuyển rung,
Cửa tù tháo mở, lạ lùng, siêu nhiên. (2)
Cai ngục thấy Chúa uy quyền,
Cả gia đình đã ưu tiên tin Ngài.
Tiệc mừng thết đãi cả hai, (3)
Chương trình của Chúa an bài tuyệt luân !
Ngợi khen quyền lực vô cùng,
Bày tỏ tin quyết, tôn sùng Chúa Cha.
Vững tin mọi việc xảy ra, (4)
Nằm trong ý tốt Chúa ta định rồi.
Thử thách chỉ tạm thời thôi, (5)
Giúp ta thấy được Ngôi Lời quyền năng.
Dù cho đối diện khó khăn,
Vẫn luôn cảm tạ Đấng hằng thương yêu.
Nhìn lên tình Chúa mỹ miều,
Hồn con cảm tạ kính yêu ngập lòng.
Cảm tạ đạt được ước mong,
Thấy năng quyền Chúa ở trong cuộc đời.
THANH HỮU
Tháng 7 năm 2026
__________________________________ _
|