Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thanh Hữu: Hội Thánh

Thanh Hữu: Hội Thánh

Thanh Hữu: Hội Thánh

HỘI THÁNH                                                  
 
“Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18b)
Trần gian biến đổi khôn lường,
Bao sáng chế mới, khai trương mỗi ngày.
Từ chiếc điện thoại cầm tay,
Đến những hỏa tiễn đang bay trên trời.
 
Phương tiện, lối sống thay dời,
Khiến cho tâm trí lòng người chuyển di.
Thường hay tiêu cực hồ nghi,

Những điều bất biến khắc ghi Lời Ngài.

Hội Thánh vững lập lâu dài,
Thắng cửa âm phủ, chẳng ai so bằng. (1)
Hội Thánh nhận lãnh quyền năng,
Đắc thắng thách thức bủa giăng của đời.
 
Cứu Chúa luôn không đổi dời, (2)
Hội Thánh sẽ mãi muôn đời còn nguyên.
Là gia đình Chúa thiêng liêng,
Hưởng mọi cơ nghiệp dành riêng nước trời. (3)  
 
Trần gian là cõi tạm thời,
Là chốn huấn luyện, là nơi thử rèn.
Vui buồn, sướng khổ, khó khăn,
Quyết tin cậy Chúa quyền năng muôn đời.
 
Trong uy lực Chúa cao vời,
Hôi thánh đắc thắng qua lời cầu xin. (4)
Hội thánh luôn có tầm nhìn,
Cứu người hư mất. Đức tin vững vàng
 
Nay ta còn ở trần gian,
Cùng nhau hiệp một mở mang nước trời. (5)
Đem Tin Mừng đến mọi nơi,
Mời nhiều người đến cuộc đời vĩnh sinh.
 
Ngày mai kết thúc linh trình,
Ta không hổ thẹn đời mình trải qua.
Mừng vui ta bước về nhà,
Gia đình Hội Thánh ngợi ca vang lừng.
 
THANH HỮU
Tháng 11 năm 2025
 
(1) Ma-thi-ơ 16:18. (2) Hê-bơ-rơ 13:8. (3) Thi-thiên 37:18. (4) Ê-phê-sô 3:20. (5) Mác 16:15
 


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top