Thanh Hữu: Chọn Lựa
Chọn Lựa
Tôi đã chọn con đường thành tín, Đặt mạng lịnh Chúa trước mặt tôi. (Thi-thiên 119:30).
Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi; Vì tôi chọn các giềng mối Chúa. (Thi-thiên 119:173)
”Chọn lựa” quí lắm ai ơi,
Là một báu vật Chúa Trời ban cho.
Ra đời chẳng được tự do,
Không chọn giới tính nào cho chính mình.
Là một báu vật Chúa Trời ban cho.
Ra đời chẳng được tự do,
Không chọn giới tính nào cho chính mình.
Ta không thể chọn ngày sinh,
Không chọn cha mẹ đời mình ra sao.
Không chọn hoàn cảnh thế nào,
Không chọn biến cố lâm vào buồn vui.
Không chọn cha mẹ đời mình ra sao.
Không chọn hoàn cảnh thế nào,
Không chọn biến cố lâm vào buồn vui.
Tại vườn Ê-đen tuyệt vời,
Một đặc ân lớn Chúa Trời dành cho.
Ê-va đã được tự do,
Chọn ăn hoa quả Chúa cho trong vườn. (1)
Một đặc ân lớn Chúa Trời dành cho.
Ê-va đã được tự do,
Chọn ăn hoa quả Chúa cho trong vườn. (1)
Chọn lựa trách nhiệm hổ tương,
Cô chọn trái cấm, đành vương thảm sầu!
Hậu quả khổ nhục lo âu, (2)
Mất nguồn hy vọng tìm đâu phước lành?
Cô chọn trái cấm, đành vương thảm sầu!
Hậu quả khổ nhục lo âu, (2)
Mất nguồn hy vọng tìm đâu phước lành?
Ngày nay Chúa đã sẵn dành,
Cho ta cơ hội, tin Danh Con Trời. (3)
Chọn tin Cứu Chúa tuyệt vời,
Chọn ơn tha thứ, chọn lời hứa thiêng.
Cho ta cơ hội, tin Danh Con Trời. (3)
Chọn tin Cứu Chúa tuyệt vời,
Chọn ơn tha thứ, chọn lời hứa thiêng.
Khi ta chọn Chúa ưu tiên, (4)
Trong những quyết định thuộc riêng của mình.
Bước theo hướng dẫn Thánh Linh,.
Hoàn thành mục đích linh trình chờ mong.
Trong những quyết định thuộc riêng của mình.
Bước theo hướng dẫn Thánh Linh,.
Hoàn thành mục đích linh trình chờ mong.
Giô-suê cam kết trong lòng,
Chọn phục vụ Chúa ở trong cuộc đời. (5)
Trở thành tướng giỏi một thời,
Thắng nhiều vua lớn, thành người thành công. (6)
Chọn phục vụ Chúa ở trong cuộc đời. (5)
Trở thành tướng giỏi một thời,
Thắng nhiều vua lớn, thành người thành công. (6)
Ngày nay Chúa đang chờ trông,
Bạn, tôi chọn lựa đi trong đường Ngài.
Công dân thiên quốc quyền oai,
Đồng trị với Chúa muôn loài trần gian. (7)
Bạn, tôi chọn lựa đi trong đường Ngài.
Công dân thiên quốc quyền oai,
Đồng trị với Chúa muôn loài trần gian. (7)
THANH HỮU
Tháng 2 năm 2026
Tháng 2 năm 2026
(1) Sáng-thế Ký 1:29, Sáng-thế Ký 2:16-17. (2) Sáng-thế Ký 3:17-19. (3) Giăng 3:36.
(4) Ma-thi-ơ 6:33. (5) Giô-suê 24:15. (6) Giô-suê 12:7-24. (7) 2 Ti-mô-thê 2:12
Thư Viện Tin Lành (2026)
www.thuvientinlanh.org