Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2026

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2026

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2026

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2026

Châm Ngôn 31:8–9
Thi Hành Sự Công Chính

“Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Mẹ của Vua Lê-mu-ên đưa ra lời khuyên nào cho ông? Lời khuyên này nhấn mạnh đến điều gì ở người lãnh đạo? Bạn áp dụng điều này cho mình thế nào?

Châm Ngôn chương 31 là lời khuyên của mẹ Vua Lê-mu-ên. Chúng ta không biết gì về Vua Lê-mu-ên. Cả hai vương quốc miền nam và miền bắc đều không có vua nào tên là Lê-mu-ên, một tên không mang nguồn gốc Hê-bơ-rơ. Trong các câu 3–7, mẹ của Vua Lê-mu-ên đưa ra cho ông những lời khuyên tiêu cực: Đừng làm! Thì câu 8–9 là những lời khuyên tích cực: Hãy làm!

Hãy bênh vực “kẻ câm”“người bị để bỏ.” “Kẻ câm” ở đây không phải là người không nói được mà là người không có tiếng nói trong xã hội hay tiếng nói tự bào chữa trước tòa án. Những người này có thể không biết chữ, hoặc không đủ khả năng lý luận để biện hộ trước tòa, hoặc quá nghèo để có được những bằng chứng liên quan, hoặc quá thấp kém để được tôn trọng (Thi Thiên 72:12–14). “Người bị để bỏ” có thể là người bị định đoạt phải chết, hoặc cũng có thể hiểu là người khốn cùng hoặc người bất hạnh.

Người cai trị quốc gia được Đức Chúa Trời lập nên để bảo đảm công lý được thực hiện, ngay cả đối với những người có thể dễ dàng bị vứt bỏ, bị gạt sang một bên hoặc không được quan tâm. Do đó, khi một vị vua thi hành công lý cách ngay thẳng thì không chỉ bảo vệ quyền lợi của những người không có khả năng tự vệ mà còn bảo vệ ngai vàng của mình, bởi vì Đức Chúa Trời thưởng cho những người đứng lên vì quyền lợi của người nghèo (Châm Ngôn 20:28). Việc không tôn trọng luật pháp và không bảo vệ những người cô thế không chỉ là vấn đề chính trị hay đạo đức mà còn bày tỏ thái độ sỉ nhục Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo (Châm Ngôn 14:31; 17:5).

Tuy nhiên, cần phân biệt việc đứng lên bảo vệ công lý cho những người nghèo khổ bị cư xử bất công trong xã hội khác với việc xét xử thiên vị. Mẹ của Vua Lê-mu-ên không khuyên dạy vua xử đoán có lợi cho người nghèo khổ, nhưng là “khá mở miệng con, xét đoán cách công bình” (câu 9a), đồng thời cũng không để cho cường quyền áp chế lúc phân xử (câu 9b). Luật pháp không phân biệt ai. Nếu người nghèo khổ vi phạm luật pháp, họ cũng cần bị pháp luật trừng trị. Vấn đề là phải xử đúng người, đúng tội, và không thiên vị vì địa vị xã hội của người đó.

Người lãnh đạo cần luôn luôn nhận biết thẩm quyền đi đôi với trách nhiệm. Nhiều người ham muốn thẩm quyền, địa vị, quyền lực nhưng thoái thác trách nhiệm đi kèm thẩm quyền đó (Lu-ca 12:48). Mẹ của Vua Lê-mu-ên đã khuyên con mình phải cẩn trọng khi thi hành thẩm quyền, phải biết quản trị bản thân, không lạm dụng chức quyền để thỏa mãn tham dục (câu 3–8), nhưng phải thực hành trách nhiệm của mình cách ngay thẳng và công chính.

Bạn đang lạm dụng chức quyền hay thực thi công chính?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống ngay thẳng và công chính để con thi hành những trách nhiệm và thẩm quyền Chúa ban cho trong gia đình, Hội Thánh, và ngoài xã hội theo đúng Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top