Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2026

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2026

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2026

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2026

Châm Ngôn 25:27–28 
Tiết Độ

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (II Ti-mô-thê 1:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “chế trị” có ý nghĩa gì? Bài học hôm nay nhấn mạnh về sự tiết độ như thế nào? Làm thế nào bạn có thể sống tiết độ hơn về mọi lãnh vực trong đời sống?

Từ “chế trị” hay “chế ngự” nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp là enkrateia, có nghĩa là tự chủ, tự kiểm soát, dè giữ hay tiết độ. Hai câu châm ngôn này nhấn mạnh đến ba điều về sự tiết độ trong đời sống. Mật dù tốt nhưng ăn nhiều quá sẽ chẳng tốt. Cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân là tốt, nhưng mải lo tìm vinh quang trần thế cũng sẽ bị tổn hại. Người chẳng chế ngự được lòng mình cũng sẽ tổn thương, khác nào một cái thành không có vách bao bọc, không thể ngăn cản quân thù xâm chiếm.

Thứ nhất, cụm từ “ăn mật nhiều quá” (câu 27) nhấn mạnh đến sự thiếu tiết độ, thiếu kiềm chế trong việc ăn uống. Chúa Giê-xu dạy ăn uống quá độ khiến chúng ta thiếu tỉnh thức (Lu-ca 21:34). Ăn uống quá mức, vô độ cho thấy người đang ăn uống không có sự quan tâm và cũng không thấy trách nhiệm chia sẻ với người khác. Trong Ga-la-ti 5:19–25, Sứ đồ Phao-lô dạy về việc làm của xác thịt và trái của Thánh Linh, trong đó, mỹ đức “tiết độ” là đặc điểm của Thánh Linh. Sự chế ngự trong đời sống được hiểu là tiết độ, đối lập với sự say rượu và ăn uống vô độ, là những điều được liệt kê trong danh sách các việc làm của xác thịt. Thứ hai, mãi lo tìm kiếm vinh quang cho mình dẫn đến thiếu khả năng tự vệ trước những sự cám dỗ từ bên ngoài. Khi một người không chế ngự được ham muốn, tính khí và khuynh hướng xấu xa của mình, thì tội lỗi sẽ chế ngự người ấy. Mục đích của đời sống Cơ Đốc không phải là vinh quang trên thế gian tạm bợ này, nhưng là sự sống đời đời cho bản thân. Cuối cùng, từ “chế trị” cũng có nghĩa là “cảnh giác.” Thiếu tiết độ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là thiếu khả năng phòng thủ kẻ thù từ bên ngoài, ví như một thành không có vách thành bảo vệ. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải cảnh giác để chờ Chúa trở lại, “Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6 BTTHĐ). Trong mọi hoàn cảnh phải cảnh giác với sự tấn công của tội lỗi.

Đối với Cơ Đốc nhân, bông trái của Thánh Linh mang lại sự tự chủ, tiết độ (Ga-la-ti 5:22). Đầu phục Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta nhận được năng quyền của Chúa để sống tiết độ. Sứ đồ Phao-lô dạy, “vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ” (II Ti-mô-thê 1:7 BTTHĐ). Xin Chúa cho mỗi chúng ta có tâm linh mạnh mẽ, giàu tình thương, và tự chủ trong mọi việc.

Bạn đã hết lòng nhờ cậy Chúa để sống tiết độ trong mọi lãnh vực chưa?

Tạ ơn Cha đã thương xót và ban ơn cho con. Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con học biết và sống tiết độ trong mọi lãnh vực của cuộc sống để con bày tỏ tình yêu của Chúa và làm sáng Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top