Cầu Nguyện: Xây Dựng Mối Liên Hệ Mật Thiết Với Chúa – Phần 20
CHƯƠNG 12
MỐI QUAN HỆ RẠN NỨT
Người Do Thái và người ngoại có sự xung đột với nhau trong nhiều thế kỷ. Hy vọng về bức tường ngăn cách hai nhóm người này được hạ xuống thật rất khó có thể xảy ra. Bức tường ngăn cách này quá sâu người ta không thể đào ở phía dưới, không thể leo qua vì quá cao, và cũng không thể đi xuyên vì quá dày. Bức tường này cho thấy một sự phân cách nghiêm trọng giữa hai nhóm người.
Ở nước Mỹ ngày nay, nhiều nhóm người bị phân cách vì những định kiến và lý tưởng khác nhau. Điều đáng buồn là trong thời buổi này vẫn còn tồn tại những định kiến về chủng tộc. Ở một số nơi, có những sự chia rẽ rất lớn về chính trị trong thế hệ chúng ta giữa hai đảng phái chính. Lớn đến nỗi nhiều người quên rằng chúng ta là dân của cùng một nước và cũng là một đất nước tôn trọng sự thờ phượng Chúa. Ngay cả trong hội thánh của Chúa Giê-su cũng có sự chia rẽ về những vấn đề không mấy là quan trọng. Những vấn đề này dẫn tới sự rạn nứt lớn trong thân thể của Chúa Giê-su.
Trong sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô mô tả bức tường phân rẽ giữa người Do Thái và người ngoại. Bức tường này giống như những sự chia rẽ mà chúng ta đang thấy ngày nay. Phao-lô nói rằng bức tường này chỉ có thể hạ xuống nhờ quyền năng của Chúa Giê-su đã làm trọn trên thập tự giá “Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách” (Ê-phê-sô 2:13-14). Ngài hy sinh để khiến mọi người hòa thuận với nhau.
Lẽ thật mang tính thần học này có thể áp dụng cho tất cả các chướng ngại đang hiện diện ở giữa hai người, hai nhóm hoặc hai đảng phái. Sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập giá đánh đổ những bức tường phân cách. Sự sống lại của Ngài cho chúng ta quen biết nhau để hiệp một với nhau, thay vì chia rẽ và phân cách.
Với tư cách là người điều phối chương trình Ngày Cầu nguyện Quốc gia, một trong những trọng trách của tôi là đưa ra chủ đề cho ngày đặc biệt này. Tôi đưa ra chủ đề sự Hiệp Một cho năm 2018. Đề tài Hiệp Một được sử dụng xuyên suốt từ giờ cầu nguyện tại thủ đô Washington đến hàng ngàn buổi nhóm cầu nguyện trên toàn nước Mỹ. Chúng tôi nêu cao chủ đề “Hãy cầu nguyện cho sự Hiệp một của nước Mỹ” nhiều tháng trước Ngày Cầu nguyện Quốc gia vào thứ Năm đầu tiên của tháng 5 năm 2018.
Câu Kinh Thánh mà chúng tôi tin rằng Chúa muốn đặt để trong trải nghiệm này là Ê-phê-sô 4:3: “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” Là những người theo Chúa, mỗi người chúng ta cần phải lấy hết sức nỗ lực để sống trong sự hiệp một và giúp nhau bước đi trong sự hiệp một. Tôi tiếp tục giảng và viết những lời này: “Một hội thánh chia rẽ không thể kêu gọi một đất nước chia rẽ hiệp một được.” Là những người theo Chúa chân thành, chúng ta cần biết rằng cách duy nhất để hòa thuận là kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên của Chúa. Sự hiệp một là một sự siêu nhiên.
Trong chương này tôi sẽ chia sẻ trình bày những rào cản làm bạn xa cách Chúa, khiến bạn không nhìn lên Chúa lúc cầu nguyện hoặc thậm chí chống lại Chúa và ý chỉ của Ngài. Mục tiêu của chúng ta trong sự cầu nguyện phải là được Chúa nghe lời cầu nguyện và trả lời chúng ta. Điều này nghĩa là chúng ta phải tìm ra những điều ngăn trở và cầu xin Chúa phá đổ những rào cản này trong danh Chúa Giê-su. Nếu đây là điều bạn cần thì xin hãy đọc tiếp.
Những Điều Cần Hạ Xuống Trước Khi
Bạn Dâng Lên Lời Cầu Nguyện
Những sự ngăn trở gây nên do tội lỗi cần phải được hạ xuống trước khi Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Tin mừng đó là sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá hủy phá những bức tường này. Lời cầu nguyện của bạn có thể dẹp bỏ những ngăn trở này.
Tiến sĩ Oscar Thompson là một người có ảnh hưởng lớn trong đời sống của tôi. Ông là giáo sư bộ môn truyền giáo tại Đại Chủng viện Baptist Southwestern. Ông về với Chúa vì bệnh ung thư trong lúc tôi còn ở Đại Chủng viện. Tiến sĩ dạy về giá trị của những mối quan hệ. Ông từng nói rằng chữ quan trọng nhất trong tiếng Anh là chữ quan hệ. Trong quyển sách, ông viết về tầm quan trọng của việc làm quen với người khác nhằm mục đích đem họ đến với Chúa rồi ông cũng dạy về giá trị của những mối quan hệ giữa các tín hữu. Tiến sĩ Thompson tin rằng tình yêu thương phát triển trên mối quan hệ tốt. Giống như xe lửa có thể bị trật đường rầy thì tình yêu thương không thể phát triển tốt nếu mối quan hệ có vấn đề.1
Một ví dụ rõ ràng nhất là mối quan hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin rằng Chúa hiện diện trong ba thân vị. Giữa ba ngôi Đức Chúa Trời có một sự hòa hợp, không có sự chia rẽ. Thân vị này không ước ao làm thân vị khác. Ba ngôi Đức Chúa Trời là một ví dụ tuyệt vời về sự hiệp một và sự bình an. Đây thật sự là mối quan hệ mà con người chúng ta cần phải có.
Chúa muốn chúng ta có mối quan hệ hòa hợp với nhau. Ngài ao ước loài người yêu thương nhau và sống hiệp một. Sự hy sinh của Chúa trên thập giá đã phá bỏ những bức tường ngăn cách. Đức Chúa Trời vì thế có thể đem lại sự hiệp một và hòa thuận trong những mối quan hệ. Chỉ một mình Ngài có thể khiến điều này xảy ra vì sự hiệp một là một năng lực siêu nhiên.
Vì thế chúng ta cần có Chúa. Sự cầu nguyện nuôi dưỡng mối quan hệ chúng ta với Chúa. Bạn có tin rằng mối quan hệ của chúng ta với người khác ảnh hưởng đến sự cầu nguyện của chúng ta hay không? Tôi tin rằng có. Có nhiều điều ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của chúng ta.
Định Luật Tâm Linh Quan Trọng
Có nhiều lý do vì sao Chúa không đáp lời cầu nguyện của bạn. Tôi tin rằng một trong những lý do là những mối quan hệ không tốt đẹp. Một định luật thuộc linh mà bạn không thể thay đổi đó là Chúa sẽ không đáp lời cầu xin của bạn nếu bạn không sống hòa thuận với người khác. Bạn không thể thay đổi định luật này nếu bạn muốn Chúa trả lời cầu xin của bạn. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về định luật này.
Hãy suy gẫm định luật thuộc linh này và dành thời gian để xem xét lại những mối quan hệ giữa bạn với người khác. Quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình, với những người họ hàng, quan hệ với đồng nghiệp, với hàng xóm, với các tín hữu trong cùng hội thánh, với những người lãnh đạo hội thánh, với những tín hữu ở các nơi khác. Bạn có những quan hệ rắc rối hay tốt đẹp nào không?
Mỗi một Cơ Đốc nhân có trách nhiệm giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp với những người khác. Gánh nặng này thuộc về bạn, thuộc về tôi, chúng ta không thể cứ trách người khác cho dù là lỗi của ai. Chúa đặt để trọng trách làm người giảng hòa trên chúng ta.
Vì thế nếu chúng ta không để ý đến điều này thì lời cầu nguyện chúng ta sẽ không được đáp lời. Sa-tan sẽ làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nào làm hòa với một ai đó và như vậy một rào cản được dựng lên giữa bạn và Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Ngài sẽ không trả lời nếu bạn với người khác có mối quan hệ căng thẳng. Hãy bắt đầu xem xét kỹ lưỡng lại những mối quan hệ bạn có bằng cách kiếm soát và đánh giá nó.
Những Mối Quan Hệ Nói Chung
Khi Chúa Giê-su giảng Bài Giảng Trên Núi, Ngài đề cập nhiều đến những mối quan hệ và dạy chúng ta cách đối xử với người khác. Trong Ma-thi-ơ 5: 21-24, Chúa Giê-su phán:
Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: “Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.”
Đây là những lời giảng dạy rất mạnh mẽ. Chúa Giê-su dạy rằng giết người là tội, là một sự vi phạm lớn. Hầu như chúng ta đều đồng ý về điều này, nhưng Chúa Giê-su đi một bước xa hơn và nói rằng trong các mối quan hệ, giận dữ cũng giống như giết người. Sự giận dữ phải được giải quyết, nếu không sẽ gây nên sự căng thẳng hoặc mối quan hệ có thể đổ vỡ. Chữ giận trong đoạn Kinh văn này nói về một tình trạng suy nghĩ chứ không nói đến ý định trả thù. Chúng ta thường suy nghĩ giận dữ là một cảm xúc có thể nổ tung nhưng chữ giận này chỉ về một loại cảm xúc lâu dài, đè nén sự hận thù chất chứa trong lòng về một người khác.
Cơn giận này thể hiện như thế nào trong cuộc sống? Chúa Giê-su nói những lời nhận xét như là người đó chẳng được tích sự gì hay đó là một người rỗng tuếch, đều thể hiện cảm xúc giận dữ của mình. Chúa Giê-su phán rằng nếu bạn dâng hiến tại đền thờ và nhớ rằng mình còn giận một người anh chị em của mình thì hãy đi làm hòa, trước khi dâng hiến cho Chúa. Nếu bạn còn buồn giận ai thì bạn không thể nào giao thông với Chúa một cách nghiêm túc. Chúa Giê-su bảo chúng ta phải làm hòa với người khác trước khi đến với Chúa.
Nếu bạn muốn Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình thì hãy xem lại các mối quan hệ trong đời sống mình có đúng đắn hay không. Ngoài ra, không có cách nào khác. Nếu bạn buồn lòng ai điều gì thì hãy đi làm hòa với người đó ngay lập tức. Nếu bạn biết người nào đó đang buồn lòng bạn thì hãy đến với họ và cố gắng hết sức để giải quyết, lái xe đến nhà người đó, gọi điện thoại, viết một tấm thiệp, gửi một tin nhắn hoặc một thư điện tín, hãy làm mọi cách để làm hòa với người kia.
Tương giao với Chúa là một điều quan trọng; vì thế Ngài không chấp nhận tội lỗi hay những mối quan hệ không xứng hợp. Đây là một điều bạn cần ghi khắc trong lòng: đừng bận tâm về việc cầu nguyện cho đến khi các mâu thuẫn trong các mối quan hệ được giải quyết.
Đừng nghĩ rằng bạn có thể bỏ qua nguyên tắc này. Chúa muốn một tấm lòng trong trắng khi bạn đến nói chuyện với Ngài. Ngài muốn bạn hòa thuận với người khác trước khi nói chuyện với Chúa. Bạn có muốn tương giao với Chúa không? Nếu có thì hãy kiểm tra những câu hỏi này bạn có mâu thuẫn với ai trong gia đình mình không? Bạn có mâu thuẫn với người bạn nào không? Bạn có mâu thuẫn với ai trong hội thánh hiện tại hoặc hội thánh trước đây không? Đừng cầu nguyện với Chúa cho đến khi bạn giải quyết được những mâu thuẫn này. Những sự mâu thuẫn phải được hàn gắn thì lời cầu nguyện của bạn mới có hiệu quả.
Thách thức lớn nhất của một Cơ Đốc nhân là đời sống trong gia đình. Bạn hãy dành thời gian để xem lại đời sống cùng với tấm lòng của mình để đánh giá.
Những Quan Hệ Trong Gia Đình
Một trong những biến cố quan trọng nhất mà tôi từng trải là khi tôi trình dâng cho Chúa sự quan hệ của tôi với những người trong gia đình. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều trải qua điều này. Gia đình là một phần rất quan trọng trong đời sống của tôi và những người trong hội thánh cũng có thể làm chứng điều này. Nhưng ngay cả khi tôi rất quan tâm đến gia đình mình thì Đức Thánh Linh vẫn chỉ cho tôi những chỗ tôi cần phải sửa đổi. Tôi hy vọng bạn cũng nhận ra điều này.
Tôi xin đề cập đến một đoạn Kinh văn nói về tầm quan trọng của gia đình. Phân đoạn Kinh Thánh này là một thách thức cho những người chồng, nhưng nguyên tắc thuộc linh này có một ý nghĩa sâu xa và có thể áp dụng cho tất cả những người trong gia đình. Kinh Thánh chép,
“Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.” (1 Phi-e-rơ 3:7)
Câu Kinh Thánh này có sức thuyết phục rộng lớn. Mặc dù những lời này nói về quan hệ giữa người phối ngẫu. Chúa đã đưa ra một nguyên tắc về mối quan hệ và sự cầu nguyện để mọi người có thể noi theo. Câu này chính là nói về người chồng bởi vì đàn ông thường thiếu sự nhạy cảm và quan tâm đến vợ mình.
Người nam không bao giờ được phép hành hạ hoặc cư xử cách hẹp hòi với vợ của mình hoặc một người nữ khác. Đây là điều sai trái, là tội lỗi không thể bào chữa được. Hội thánh của Chúa Giê-su phải khuyến khích mọi người nam luôn luôn đối xử cách trân trọng với phái nữ.
Rõ ràng là điều này phải bắt đầu từ trong gia đình bởi vì gia đình là nơi đầu tiên chúng ta được dạy về cách cư xử với nhau. Trong gia đình, không có mối quan hệ nào quan trọng hơn là quan hệ giữa chồng và vợ, vì điều này là phản ánh mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và hội thánh của Ngài. Người chồng phải luôn luôn nhạy cảm để đáp ứng nhu cầu của vợ theo ý muốn của Chúa.
Kinh Thánh nói đến người vợ là người yếu đuối hơn về mặt thể chất. Lời của Chúa dạy người chồng phải yêu thương và trân trọng vợ mình. Tránh cách cư xử ích kỷ vì người vợ yếu hơn mình. Trong một mức độ sâu nhiệm hơn, Kinh Thánh dạy người chồng phải yêu thương và trân trọng vợ bởi vì họ cũng là người cùng hưởng ân sủng từ Đức Chúa Trời.
Lời của Chúa nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa chồng và vợ. Ngài nói rằng nếu điều này không được tôn trọng thì lời cầu nguyện của họ sẽ không tới được Chúa. Nói một cách khác, nếu người chồng không tôn trọng mà còn đối xử hẹp hòi với vợ thì lời cầu xin của anh ta sẽ không được nhậm lời.
Đoạn Kinh văn này không chỉ dành cho người chồng nhưng nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các tín hữu đang sống bởi Thánh linh, chồng hay vợ, nam hay nữ. Nếu trong các mối quan hệ, chúng ta không tôn trọng người khác nhất là trong gia đình và hôn nhân thì Kinh Thánh nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị ngăn trở và mất hiệu quả. Vì thế, cho dù chúng ta là ai thì phải coi trọng các mối quan hệ và xem người khác như là người cùng hưởng ân sủng của Chúa, làm như vậy sẽ “không có điều gì ngăn trở lời cầu nguyện của anh em.”
Khi người vợ và người chồng làm trọn phận sự của mình trong hôn nhân theo lời Kinh Thánh thì cả hai sẽ cùng kinh nghiệm được sự hòa hợp và hiệp một. Ngược lại nếu một trong hai người không làm trọn thiên chức được giao thì Kinh Thánh nói rõ rằng lời cầu nguyện của họ sẽ bị ngăn trở.
Ông Warren Wiersbe, một học giả và giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng đã chia sẻ những điều như sau về sự chữ ngăn trở. Ông viết rằng:
Gốc của từ ngăn trở có một ý nghĩa thú vị. Chữ này có nghĩa là chặn một con đường để quân địch không thể tiếp tục tiến tới. Đây là một chiến lược được sử dụng trong trận chiến thời xa xưa. Các chiến sĩ sẽ dùng đá, cây cùng những vật liệu khác để chặn đường tiến công của quân địch. Vì thế trong 1 Phi-e-rơ 3:7 nói rằng nếu hai vợ chồng không hòa thuận với nhau thì lời cầu nguyện của họ sẽ bị ngăn trở. Những rào cản và chướng ngại do họ chồng chất sẽ khiến Đức Chúa Trời không đáp lời cầu xin của họ.2
Quan hệ vợ chồng là mối quan hệ quý nhất trên hành tinh này. Một trong những lý do chính nhiều lúc bạn cảm thấy lời cầu nguyện của bạn không tới được ngôi Chúa là vì bạn có mối quan hệ lấn cấn với người phối ngẫu, với những thành viên khác trong gia đình hoặc với người bên ngoài. Như điều Warren Wiersbe mô tả, khi một cặp vợ chồng không hòa thuận, họ đã xây nên một bức tường cho chính họ và kết quả là lời cầu xin không được trả lời.
Mỗi tín hữu cần phải dẹp bỏ những rào cản trong mối quan hệ của họ với người khác, nếu không điều đó sẽ cản trở Chúa đáp lời cầu xin của anh chị em. Những bức tường ngăn trở này cần phải được hạ xuống. Các rào cản cần phải được lấy đi ngay hôm nay!
Câu Kinh Thánh này chứa đựng một nguyên tắc quan trọng là chúng ta cần phải sống theo đường lối của Chúa. Cách chúng ta đối xử với người phối ngẫu sẽ quyết định cách Chúa đáp lời cầu xin của chúng ta. Nếu bạn và người phối ngẫu không có mối quan hệ khăng khít thì lời cầu nguyện của bạn sẽ không được đáp lời. Anh chị em đối xử với người phối ngẫu của mình như thế nào? Vợ chồng có sống hòa thuận mỗi ngày không? Nhu cầu của hai vợ chồng có được đáp ứng không?
Khi tôi làm mục sư ở nhà thờ đầu tiên, tôi và Jeana thường rời khỏi trường và lái xe đến nhà thờ mỗi buổi sáng Chúa Nhật. Chúng tôi vừa mới lập gia đình và phải đối diện với nhiều khó khăn khi Jeana vừa học xong và đang làm việc trọn thời gian. Tôi thì còn một năm trước khi tốt nghiệp. Tôi đi học trọn thời gian và cuối tuần lo hội thánh.
Vào một buổi sáng Chúa Nhật, tôi và Jeana cãi nhau. Tôi đến văn phòng (thật ra là phòng của người quét dọn) để cầu nguyện trước khi trường Chúa Nhật bắt đầu như thường lệ. Tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi được Thánh linh làm việc trong lòng tôi và chỉ cho tôi biết tôi phải làm hòa với vợ tôi. Chúa phán với tôi Ngài sẽ không xức dầu cho tôi trong buổi sáng hôm đó cho tới khi tôi giải hòa xong xuôi.
Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các tín hữu đang sống bởi Thánh linh… Nếu trong các mối quan hệ, chúng ta không tôn trọng người khác nhất là trong gia đình và hôn nhân thì Kinh Thánh nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị ngăn trở và mất hiệu quả.
Tôi đến phòng nhóm nơi Jeana đang ngồi chuẩn bị cho giờ thờ phượng. Tôi kêu vợ tôi ra ngoài và xin lỗi vì đã nói những lời không thích hợp. Vợ tôi cũng xin lỗi và Chúa đã xức dầu cho chúng tôi trong ngày hôm đó.
Kinh nghiệm đó dạy tôi rằng Sa-tan sẽ làm đủ mọi cách để phá hoại mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi vì điều đó sẽ gây cản trở lớn cho quan hệ giữa tôi với Chúa và việc hầu việc Chúa của tôi. Vì thế tôi và Jeana hứa với nhau là cố gắng không tranh cãi về điều gì buổi sáng Chúa Nhật. Sau này chúng tôi hứa nguyện cố gắng sống như vậy suốt tuần. Chúa đã chúc phước cho hôn nhân của chúng tôi rất nhiều.
Sự mật thiết trong quan hệ vợ chồng sẽ dẫn đến sự mật thiết với Chúa. Đồng thời, sự mật thiết với Chúa sẽ đem đến sự hòa thuận với người phối ngẫu. Cả hai đều quan trọng, nếu không thì sẽ không có mối tương giao ngọt ngào. Hay nói một cách khác lời cầu nguyện của bạn không được đáp lời.
Khi bạn cầu nguyện cùng với gia đình thì mọi người sẽ được nhắc nhở vai trò của mình. Cầu nguyện với một người mà bạn đang có chuyện không vui thì thật không dễ chút nào. Gia đình sẽ không thể thân mật, nếu không cầu nguyện với nhau. Cách quý ông và anh chị em đối xử với những người trong gia đình sẽ quyết định cách Đức Chúa Trời tiếp nhận lời cầu xin của bạn.
Bạn có hiểu rõ hơn về vấn đề này chưa? Bạn có nhận biết tại sao bạn không gần gũi với gia đình mình không? Bạn có hiểu vì sao bạn không có mối tương giao gần gũi với Chúa không? Bạn có thấy việc giữ gìn sự hòa thuận và hiệp một là có giá trị không? Bạn có hiểu là tại sao nhiều lời cầu xin của bạn không được đáp lời không? Chúng ta phải hạ bức tường mâu thuẫn trong các mối quan hệ trước khi cầu nguyện với Chúa.
Hai Việc Cần Làm Để Cất Đi Những Sự Ngăn Trở
Nếu có sự ngăn trở giữa bạn với Chúa vì bạn đang có những mâu thuẫn trong mối quan hệ thì có hai điều bạn cần phải làm.
- Bạn phải là người hành động trước
Nếu quan hệ giữa bạn với người khác không tốt thì bạn phải là người hành động trước cho dù lỗi là của ai đi nữa. Việc này không dễ và chúng ta thường hay rơi vào việc trách cứ người khác. Phải chi vợ tôi như thế này, hoặc phải chi anh này chị kia trong nhà thờ làm thế nọ, hoặc phải chi con của tôi… Đây là những câu nói vô nghĩa. Lỗi của ai không phải là vấn đề. Ở đây vấn đề là bạn cần phải làm gì để giải quyết trở ngại và đem lại sự hiệp một với người khác. Bạn sẽ không có mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-su cho đến khi bạn giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ của mình và bạn phải là người hành động trước.
Nhiều lần tôi cảm thấy một người nào đó trở nên căng thẳng với tôi vì họ nghĩ rằng tôi làm gì đó khiến họ không vui. Tôi thường đợi người đó đến với tôi để giải quyết, nhưng việc đó hiếm khi xảy ra. Tôi quyết định làm theo lời Kinh Thánh, mỗi lần tôi cảm nhận được điều này thì tôi đi tới người kia cố gắng làm cho mọi việc êm xuôi giữa hai chúng tôi. Khi tôi hạ mình xuống để làm điều này tôi thấy được kết quả; đồng thời tôi cũng làm gương để người khác có thể noi theo.
Hãy nhớ là bạn phải là người hành động trước. Hãy gắng hết sức để làm hòa với mọi người.
- Hãy làm cầu nối, đừng làm rào cản
Nhiều tín hữu bực dọc vì những sự căng thẳng với các tín hữu khác. Một số người có ý định làm cho mọi việc tốt hơn nhưng họ lại làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Đức Chúa Trời luôn muốn muốn kéo thế gian đến gần với Ngài.
Trong mối quan hệ với người khác, hãy làm một cầu nối, đừng làm chướng ngại.3 Hãy bằng mọi cách làm hòa với người khác. Điều gì bạn cần phải làm thì hãy làm để tạo sự hiệp một. Để làm điều này xác thịt của bạn phải chết đi. Nhiều lúc bản ngã chúng ta nghĩ rằng tốt hơn là nên đốt cây cầu và chấm dứt quan hệ vì không còn giá trị gì. Đừng làm việc này trừ ra bạn hoàn toàn tin rằng đây là một mối quan hệ đáng sợ sau khi bạn đã cố gắng giải hòa. Hãy nhớ và làm theo thách thức này. Cũng hãy nhờ cậy Chúa để giúp bạn. “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Bạn phải làm hết sức của mình và đồng thời cầu xin Chúa can thiệp và giúp đỡ.
Hãy tập đừng thù ghét ai cho dù người khác có phản ứng thế nào với anh em. Hãy luôn là một người xây cầu. Đây có thể là cách để bạn đem người khác đến với Chúa hoặc giúp đỡ bước đi trong đường lối Chúa.
Với một tâm tình hạ mình và hành động cụ thể, bạn có thể lấy đi những khúc mắc giữa bạn với người khác và bức tường ngăn trở bạn đến với Chúa. Hãy làm người hành động đầu tiên. Đây là cách thể hiện tình thương trong mối quan hệ với người khác. Hãy nỗ lực để sống hòa thuận với mọi người.
Tội Nghiêm Trọng Trong Thân Thể Của Chúa
Thỉnh thoảng có người hỏi tôi: “Mục sư ơi, tội nào là tội lớn nhất trong hội thánh?” Tôi tin rằng một trong những tội lớn trong thân thể Chúa Giê-su là sự không tha thứ nhau. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều người kinh nghiệm được ân điển lạ lùng của Chúa cho đời sống mình nhưng lại không thể tha thứ cho người khác. Sự không tha thứ sẽ khiến Chúa không trả lời sự cầu xin của anh em.
Hãy luôn là một người xây cầu. Đây có thể là cách để bạn đem người khác đến với Chúa hoặc giúp đỡ bước đi trong đường lối Chúa.
Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su dạy chúng ta điều này: “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:14-15).
Chúa Giê-su sẵn lòng tha tội cho chúng ta khi chúng ta ăn năn. Vậy thì chúng ta cũng phải sẵn lòng tha thứ người khác khi họ làm điều không đúng với chúng ta. Chúa Giê-su đã buông tha chúng ta khỏi ách tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta là ai mà không thể buông tha người khác. Đây là điều chúng ta bắt buộc phải làm.
Bạn cần là người hành động đầu tiên, đừng để sự thù hận và lòng không tha thứ ở trong tâm bạn vì điều đó sẽ gây trở ngại cho lời cầu nguyện của bạn cũng như tâm linh của bạn. Anh chị em phải cam kết để xây cầu nối kết người khác. Việc đốt cầu thì dễ hơn!
Những mối quan hệ căng thẳng cần phải được giải quyết trước khi bạn có thể cầu nguyện cách hiệu quả. Hãy suy nghĩ đến hai câu này trong lúc anh chị em cần giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ:
- Quan hệ chiều dọc giữa bạn với Chúa sẽ quyết định quan hệ chiều ngang giữa bạn với người khác.
- Quan hệ chiều ngang với người khác sẽ quyết định quan hệ chiều dọc giữa bạn với Chúa.
Hai mối quan hệ này đi song song với nhau. Quan hệ với Chúa sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa bạn với người khác. Bạn sẽ gặp lục đục trong quan hệ với người khác nếu bạn không có mối tương giao mật thiết với Chúa; cũng như vậy, nếu bạn không sống hòa thuận với người khác thì không thể cầu nguyện cách mật thiết với Chúa. Hãy nhớ cách bạn đối xử với người khác sẽ quyết định cách Chúa hành động với lời cầu xin của bạn.
Chúa đang phán điều gì với anh chị em trong chương này. Tôi hy vọng anh chị em sẽ suy ngẫm và suy nghĩ về những mối quan hệ con người của mình. Đây là một trong những bức tường quan trọng cần phải lấy đi để Chúa có thể nghe và đáp lời cầu xin của chúng ta.
Hãy giảng hòa ngay hôm nay đừng đợi ngày mai. Chúa đang đợi chờ bạn giao thông mật thiết với Ngài; vì thế hãy giải quyết những mâu thuẫn và làm hòa với Chúa bất cứ giá nào.
Bản Dịch Việt Ngữ: Mục Vụ Cầu Nguyện Phấn Hưng
Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org