Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014
Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014
Ma-thi-ơ 5:3
Nghèo Khó Tâm Linh
“Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ” (câu 3 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Nghèo khó tâm linh có nghĩa gì? Tại
sao người nghèo khó tâm linh là người được hưởng vương quốc thiên đàng? Làm thế nào để con cái Chúa vui lòng chịu khổ trên linh trình theo Chúa? Bạn nhận được những phước nào trên đường theo Chúa? Bạn có quyết định gì hôm nay?
Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Giảng Trên Núi bằng lời truyền dạy về Tám Phước Lành. Tất cả các phước lành
đều bắt đầu với từ “Phước cho” ngụ ý sự thỏa mãn nội tâm không thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài.
Phước của vương quốc thiên đàng có những điều ngược với phước thế gian. Phước của vương quốc thiên
đàng là niềm vui thuộc linh của người được cứu rỗi và
được hưởng vương quốc thiên đàng. Phước của vương
quốc thiên đàng còn tạo nên một đời sống tốt đẹp trong
mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Người nghèo khó là người thiếu thốn, bất lực, không
có điều gì để nương cậy. Vật chất không đem lại hạnh
phúc nên chúng ta phải hiểu người nghèo khó tâm linh
trong phước thứ nhất nầy là người thiếu mối tương giao
với Chúa, do đó người nghèo khó tâm linh thường hay
đối diện với sự áp bức của thế gian để giữ lòng tin cậy
nơi Chúa. Bên cạnh đó, nghèo khó tâm linh không có
nghĩa là nghèo nàn thuộc linh, nhưng có nghĩa là thành
thật với chính mình, cố gắng sống xứng đáng với sự
vinh quang của Đức Chúa Trời ban cho. Nghèo khó tâm linh là nỗi khao khát gần Chúa hơn, biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn.
Vương quốc thiên đàng là quà tặng của Đức Chúa
Trời, con người không dùng công sức của mình để đạt
được. Khi con người biết sự bất lực, nghèo khó của
mình để đến với Chúa bằng sự hạ mình, chân thật, và
khao khát Chúa, tùy thuộc vào Chúa thì Ngài sẽ cho họ
vương quốc thiên đàng. Điều bạn khao khát hơn hết là
gì? Bạn có khao khát Chúa không? Sự khao khát đó biểu
lộ thế nào trong đời sống bạn? Bạn đã nếm biết vương
quốc thiên đàng trong những ngày tháng trên trần gian
nầy chưa?
Lạy Chúa, xin giúp con bằng lòng từ chối những tham muốn
đời nầy, để con được đầy dẫy chính Ngài, và được hưởng vương quốc thiên đàng.
*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 8.
Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org