Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014
Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014
1 Các Vua 1:28-53
Được Xức Dầu Làm Vua
“Đoạn, tại Ghi-hôn, Thầy Tế lễ Xa-đốc và Tiên tri Na-than
đã xức dầu cho người làm vua” (câu 45).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít làm gì khi bà Bát-sê-ba và Tiên tri Na-than nhắc khéo về lời hứa trước kia của ông? Đối với bạn thề nguyện là việc làm như thế nào? Khi vừa mới lên ngôi, Vua Sa-lô-môn đã đối xử với Hoàng tử A-đô-ni-gia như thế nào?
Với sự cố vấn của Tiên tri Na-than, bà Bát-sê-ba đã khôn khéo nhắc cho Vua Đa-vít nhớ đến lời hứa sẽ để cho Hoàng tử Sa-lô-môn kế vị ông. Vua Đa-vít dầu già nua nhưng ông vẫn nhớ đến lời hứa trước kia, ông cho mời bà Bát-sê-ba vào và nhân danh Đức Chúa Trời của
Ít-ra-ên mà tuyên bố rằng con trai của bà Bát-sê-ba, là Hoàng tử Sa-lô-môn, sẽ lên ngôi vua; ngay hôm đó ông hoàn thành lời hứa và cũng là lời thề của ông (câu 30). Thề nguyện với Chúa là việc làm thiêng liêng và một khi thề nguyện chúng ta không được lãng quên nhưng
phải có nghĩa vụ làm trọn theo những gì mà chúng ta đã
thề nguyện.
Theo lệnh của Vua Đa-vít, Hoàng tử Sa-lô-môn
được xức dầu làm vua theo nghi thức của người Ít-ra-ên
dưới sự chứng kiến và tung hô của dân chúng. Khi tin
tức Hoàng tử Sa-lô-môn được xức dầu làm vua, những
người theo Hoàng tử A-đô-ni-gia lẳng lặng từ bỏ ông.
Trong nỗi sợ hãi đến độ kinh hoàng, Hoàng tử A-đô-ni-
gia đã chạy vào trong đền thờ, nắm lấy các sừng bàn thờ
để van xin Vua Sa-lô-môn tha mạng. Việc làm đầu tiên
của nhà vua là bày tỏ lòng nhân từ đối với người anh
cùng cha khác mẹ nầy. Vua Sa-lô-môn đã hành động
khôn ngoan để ngày mà ông đội vương miện không phải
là ngày gây tang thương cho người khác.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi Vua Đa-vít như Ngài đã
kêu gọi Tiên tri Sa-mu-ên. Giờ đây Ngài kêu gọi Vua
Sa-lô-môn vào vị trí chăn dân trị nước. Ngài trợ giúp
Vua Sa-lô-môn có được một triều đình đủ khả năng để
đưa Ít-ra-ên trở thành một đất nước cường thịnh bậc
nhất thời bấy giờ. Vương quyền ngày xưa và nhà cầm
quyền thời nay là sự ban cho, sắp đặt của Đức Chúa Trời
để ngăn ngừa tình trạng vô luật pháp và bất công trong
xã hội. Đức Chúa Trời luôn nắm quyền tối cao và chúng
ta phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày.
Bạn thường cầu nguyện gì cho giới cầm quyền trong
đất nước của bạn? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng
họ vào những mục đích tốt lành, thật sự vì dân, vì nước
và luôn hướng đến sự công chính.
Lạy Chúa, xin nhắc con trung tín cầu nguyện cho nhà cầm
quyền trong đất nước con. Nguyện xin họ nhận biết quyền tể trị
tối cao của Ngài và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ngài.
* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 4:14-5:10; 7:1-10.
Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org