Thánh Ca Nga: Lòng Con Ngợi Ca
Tựa đề: Lòng Con Ngợi Ca
Nguyên tác: Поёт моё сердце
Sáng tác: Olga Androshchuk
1 куплет:
Поёт моё сердце, когда устаю я в земном пути
Поёт моё сердце, когда не могу я вперед идти
Поёт моё сердце, когда невозможно борьбу вести
«Не бойся, Я рядом» – Господь говорит
– Я твой свет в пути.
Припев:
Пой же сердце не уставая пой о Боге,
Его прославляя
Пой Иисусу, только Ему одному.
Пой же сердце вместе с душою окрылённой
Христовой любовью
Ожидая последнюю Божью весну.
2 куплет:
Поёт моё сердце, когда посещает меня печаль
И радость уходит туда в неизвестность,
в глухую даль
Но Бог наполняет Божественным
миром и красотой
Меня ободряет и мне говорит«Песню пой»
3 куплет:
Поёт моё сердце, когда наступает на душу враг
Поёт моё сердце, когда отцветает надежды сад
И с новою песней Господь ободряет меня в пути
«Не бойся я рядом!» Я буду с тобою всегда идти
Câu 1:
Lòng tôi hát, khi tôi mỏi mệt trên đường trần
Lòng tôi hát, khi tôi không thể tiến tới
Lòng tôi hát, khi tôi không thể đấu tranh
Chúa phán: Đừng sợ hãi! Ta bên cạnh con
Ta là ánh sáng soi đường cho con.
Điệp Khúc:
Tâm hồn ơi hãy hát! Đừng mỏi mệt
Hãy hát về Đức Chúa Trời – Tôn vinh Ngài
Hãy hát cho Đức Chúa Jesus – chỉ một mình Ngài
Hãy hát bằng tấm lòng hòa với
Linh hồn được cảm thúc bằng tình yêu của Đấng Christ
Hãy hướng về mùa xuân của Chúa.
Câu 2:
Lòng tôi hát khi nỗi buồn thăm viếng
Và khi niềm vui đi đến nơi nào không biết,
Như vào chốn xa xăm tĩnh lặng.
Nhưng Đức Chúa Trời đã đổ đầy
sự bình an và vẻ đẹp thiên thượng
Làm cho tôi vui và nói cùng tôi hãy hát.
Câu 3:
Lòng tôi hát, khi kẻ thù bước vào tâm hồn
Lòng tôi hát, khi vườn hy vọng tàn phai
Bằng một bài ca mới, Chúa khích lệ tôi trên đường
Đừng sợ! Ta bên con! Ta luôn đi với con.
Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org