Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Rao Giảng Lời Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Rao Giảng Lời Chúa

Rao Giảng Lời Chúa

Rao-giảng “lời của Ðấng Christ” (Rô-ma 10:17) không dễ. Rao-giảng không có nghĩa là lập lại “lời của Ðấng Christ” cho người khác nghe. “Rao” cho người nghe, nhưng phải “giảng” cho người hiểu. “Rao” thì ai cũng rao được, nhưng “giảng” thì không phải ai cũng giảng được. Ðức Chúa Jêsus đã biết sự khó-khăn trong việc “giảng” lời Ngài sau khi Ngài về trời, Ngài trấn-an các môn-đồ Ngài về việc này: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời-đời, tức là thần Chân-lý, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài …. Ðấng Yên-ủi tức là Ðức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy-dỗ các ngươi, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” vaø “Ngài dẫn các ngươi vào mọi chân-lý.” (Giăng 14:16-17, 26; 16:13).

Kể từ ngày Hội-Thánh Ngài được thành-lập trong ngày lễ Ngũ-Tuần, Ðức Thánh-Linh giáng xuống và vận-hành trong Hội-Thánh (Công-vụ các sứ-đồ 2). Ðức Thánh-Linh đã làm phận-sự Ngài như lời Chúa Jêsus đã phán. Mọi người có Ðức Thánh-Linh đều nói cho mọi người biết “những sự cao-trọng của Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 2:11), là “rao-giảng nhơn-đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9). Nhưng Phi-e-rơ thì “giảng” một bài khá dài với ý-nghĩa “lời của Ðấng Christ”. “Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng họ và khuyên-lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng-dõi gian-tà này! Vậy, những người nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội-Thánh.” (Công-vụ các sứ-đồ 2:40-41).

“Lời của Ðấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là đem người ta đến sự cứu-rỗi.

“Lời của Ðấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là đem con-cái Chúa đến sự “hiểu-biết chân-lý”. “Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết chân-lý” (I Ti-mô-thê 2:4). “Hiểu-biết chân-lý” là hiểu-biết  “ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2) trong cả Kinh-Thánh.

“Lời của Ðấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là làm cho người ta chấp-nhận và tin “chân-lý”, “hầu cho chân-lý của Tin-Lành được vững-bền trong anh em” (Ga-la-ti 2:5) để không bị mưu ma chước quỷ dỗ-dành, cũng không bị những “tà-giáo” đời này làm suy-yếu đức-tin.

“Lời của Ðấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là trung-tín vâng-lời Chúa truyền: “Dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20). “Dạy” là “Lời của Ðấng Christ được rao-giảng”, còn “giữ” là bổn-phận của người nghe “Lời của Ðấng Christ được rao-giảng”. Chúng ta, con-cái Chúa phải có tinh-thần như con-cái Chúa tại Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh-Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:11). “Có thật” là có đúng “chân-lý của Ðấng Christ” không.

Ngày nay, thời-kỳ cuối cùng của thời-đại ân-sủng, nhiều người “rao-giảng”, nhưng “lời của Ðấng Christ (không) được rao-giảng”. Họ “rao-giảng” thời-sự, thuật lại một biến-động, kể một câu chuyện thế-thái nhân-tình, rồi từ đó “rút ra” những “bài học thuộc-linh”, cuối cùng, dùng một vài câu Kinh-Thánh nào đó “đóng ấn” lên “bài học thuộc linh”.

Nhiều người “rao-giảng” và “lời của Ðấng Christ được rao-giảng”. Nhưng “giảng” theo tâm-lý học, xã-hội học, hay khoa-học thực-nghiệm để nói lên cái hay, cái lạ, cái cao-cả, và có khi cả cái huyền-bí “lời của Ðấng Christ”.

Nhiều người “rao-giảng” và “lời của Ðấng Christ được rao-giảng”, nhưng lại “giảng” theo luân-lý ở đời thay vì “chân-lý”, nêu ra những phương-thức sống ở đời theo tinh-thần “lời của Ðấng Christ”.

Nhiều người “rao-giảng”, thay vì giảng “lời của Ðấng Christ” được ghi trong Kinh-Thánh, họ lại  “giảng” huyền-thoại của Ðấng Christ được ghi trong các sách thuộc loại chuyện xưa tích cũ. Như chuyện “nhà thông-thái thứ tư” thường được “giảng” trong mùa Giáng-Sinh.

Tại sao nhiều người “rao-giảng” theo những cách trên? Chỉ vì người “rao-giảng” mong đáp-ứng nhu-cầu thính-giả trong thời-buổi này, là thời “người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm họp các giáo-sư (người rao-giảng) chung-quanh mình, bịt tai không nghe chân-lý, mà xây-hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:3-4).

Người trung-tín “rao-giảng” cách chân-thật “lời của Ðấng Christ” không dễ. “Lời của Ðấng Christ được rao-giảng” phải có tác-động “dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-chính, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16).

Mục-đích “lời của Ðấng Christ được rao-giảng”, “hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn-vẹn để làm mọi việc lành”. Ðể đạt đến mục-đích, người nghe phải chịu “dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-chính”. “No pain, no gain”. – Không đau-đớn, không khốn-khó, không đạt được thắng lợi, thành-công.

Tôi quyết trung-tín “rao-giảng” “lời của Ðấng Christ” trong sách này. Nếu những lời “rao-giảng” có “đụng” đến quí vị, khiến quí vị “khó chịu”, xin quí vị “chịu khó” tiếp-tục đọc để quí vị hưởng được linh-nghiệm lời Chúa Jêsus phán: “Các ngươi sẽ biết chân-lý và chân-lý sẽ buông-tha các ngươi.” (Giăng 8:32).

Mục sư Phan Thanh Bình
Jêsus Cứu Chúa Tôi – Quyển 4

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top