Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Sứ Điệp Giảng Hòa

Phước
Làm Cho Người Hòa Thuận
Sứ Điệp Giảng Hòa
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9).
Tất cả Cơ-đốc nhân chân-chính đều là “con Ðức Chúa Trời” như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Nhưng hễ ai nhận Ngài (tin-nhận Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế, cứu mình ra khỏi tội), thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin Danh Ngài” (Giăng 1:12). Nhưng “những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời”, chúng ta phải hiểu rằng chỉ có “người làm cho người hòa-thuận” với Ðức Chúa Trời mới “được gọi là con Ðức Chúa Trời”, là làm công-việc của Chúa Jêsus, đem người tội đến sự cứu-rỗi bởi sự tin-nhận Chúa Cứu-thế Jêsus. Phao-lô quả-quyết cùng Cơ-đốc nhân rằng: “Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Ðấng Christ mà được hòa-thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức-vụ giảng-hòa cho chúng ta. Vì chưng Ðức Chúa Trời vốn ở trong Ðấng Christ, làm cho thế-gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội-lỗi cho loài người, và đã phó sứ-điệp giảng-hòa (the message of reconcillation) cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm-sai (ambassadors) của Ðấng Christ, cũng như Ðức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên-bảo. Chúng tôi nhơn danh Ðấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa-thuận lại với Ðức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:18-20).
Cơ-đốc nhân “đi khắp thế-gian giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15) không phải để phổ biến một thứ tôn-giáo, không phải cố tạo một nền văn-hóa Cơ-đốc giáo, hầu cải-cách xã-hội theo qui-chế Cơ-đốc giáo, cũng không cốt nói lên cái hay, cái đẹp, cái mới, cái lạ hay cái “cấp-tiến” trong Cơ-đốc giáo. Cơ-đốc nhân “đi khắp thế-gian giảng Tin-Lành cho mọi người”, là truyền “sứ-điệp giảng-hòa” của Ðức Chúa Trời đến mọi người, hầu mọi người có cơ-hội được “hòa-thuận với Ðức Chúa Trời”.
Cơ-đốc nhân chúng tôi làm sao có thể yên tâm khi nhìn thấy quí vị ở trong vị-thế “thù-nghịch cùng Ðức Chúa Trời”, ở trong quy-trình: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét” (Hê-bơ-rơ 9:27); “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống (những người “hòa-thuận với Ðức Chúa Trời” có tên trong sách sự sống) đều bị ném xuống hồ-lửa”. “Hồ lửa là sự chết thứ hai” (Khải-huyền 20:15, 14). Không hề có sự đầu thai, chuyển kiếp viển-vông như một số người tin-tưởng.
Vì “sứ-điệp giảng-hòa” quan-trọng đến sự sống còn của quí vị, nên chúng tôi bắt-buộc phải nói. Có khi quí vị “bịt tai không nghe chân-lý” (II Ti-mô-thê 4:4), không nghe “sứ-điệp giảng-hòa” để “không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16), trở nên “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 4:12), và cuối cùng “chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Chúng tôi vẫn tiếp-tục rao ra “sứ-điệp giảng-hòa” với lòng ước-ao quí vị nhận-thức và tiếp-nhận “sứ-điệp giảng-hòa”.
Hỡi các Cơ-đốc nhân, ai muốn được Chúa hãnh-diện “gọi là Con Ðức Chúa Trời” hãy mạnh-dạn nói “sứ-điệp giảng-hòa” cho mọi người mình có thể nói. Có ba phương-thức đem “sứ-điệp giảng-hòa” đến mọi người: 1/ Trao cho họ tờ Truyền Ðạo Ðơn. (Tôi đã viết và phát hành gần 70 tờ Truyền-đạo đơn, 3 sách nhỏ chứng-đạo và 10 sách nhỏ chứng-đạo song-ngữ Việt-Anh). 2/ Mời họ tới nhà thờ để nghe mục-sư giãi-bày Tin-Lành Cứu-rỗi. 3/ Nói cho họ biết kinh-nghiệm và phước-hạnh được “hòa-thuận với Ðức Chúa Trời” của chính mình bởi sự tin-nhận Cứu Chúa Jêsus-Christ.
Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân. Quí vị đã được “hòa-thuận với Ðức Chúa Trời” trong sự cứu-rỗi. Quí vị đã “được sự sống đời-đời, và không đến sự phán-xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Nhưng tiếc thay, một số Cơ-đốc nhân lại “có cách ăn-ở như là kẻ thù-nghịch với thập-tự giá của Ðấng Christ” (Phi-líp 3:18), ngược lại với “sứ-điệp giảng-hòa”, khiến cho “sứ-điệp giảng-hòa” thiếu hiệu-năng. Với những Cơ-đốc nhân này, Phao-lô cũng như các đầy-tớ Chúa chỉ còn biết: “Chúng tôi nhơn danh Ðấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa-thuận lại với Ðức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:20). “Hòa-thuận lại với Ðức Chúa Trời” là sống theo lời Chúa dạy hầu “Ý Cha được nên, ở đất như Trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Là thuận theo ý Cha. Lời Kinh-Thánh nhắn-nhủ các Cơ-đốc nhân, chúng ta phải ý-thức rằng: “Hầu cho anh em ở giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái Ðức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng-dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian” (Phi-líp 2:15). Ðời sống của Cơ-đốc nhân phải xứng-hiệp với “sứ-điệp giảng-hòa” mà mình rao ra.
Kính thưa quí vị Cơ-đốc nhân tự-hào với “chức khâm-sai của Ðấng Christ” (II Cô-rinh-tô 5:20). “Ðừng làm theo đời này” (Rô-ma 12:2) để đưa nhiều người tới nhà thờ thay vì đưa họ vào sự “hòa-thuận với Ðức Chúa Trời”. “Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng chân-lý, nhưng chỉ có thể thuận theo chân-lý” (II Cô-rinh-tô 13:8).
Kính thưa quí vị Cơ-đốc nhân tự-hào với “chức khâm-sai của Ðấng Christ” được “giao chức-vụ giảng-hòa cho chúng ta” (II Cô-rinh-tô 5:19) thì đừng lâm vào tình-trạng trong “anh em có sự ghen-tương cay-đắng và sự tranh-cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng chân-lý” (Gia-cơ 3:14). Sống ngược lại “sứ-điệp giảng-hòa” là “nghịch cùng chân-lý”. Sống hiệp với “sứ-điệp giảng-hòa” và “chân-lý”, thì “trước hết là thanh-sạch, sau lại hòa-thuận, tiết-độ, nhu-mì, đầy-dẫy lòng thương-xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả-hình” (Gia-cơ 3:17). Chắc-chắn người như vậy hẳn được Chúa tuyên xưng “con Ðức Chúa Trời”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3