Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Đói Khát Được No Đủ

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Đói Khát Được No Đủ

Phước
Người Đói Khát Được No Đủ

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người đói-khát sự công-chính, vì sẽ được no-đủ” (Ma-thi-ơ 5:6).

Có người nhẩm tính lấy tất cả thực-phẩm trên thế-giới chia đều cho mọi người trong nhân-gian, thì mọi người không đủ no. Hiện nay một số nước giàu-có, thức ăn dư-thừa, như vậy, hẳn một số quốc-gia lâm vào cảnh đói nặng.

Có lần tôi được mời dự một buổi thuyết-trình nạn đói trên thế-giới của cơ-quan thiện-nguyện “Food for hungry”. Buổi thuyết-trình vào buổi tối nên có ăn. Trên bàn ăn, trước mặt mỗi người là đĩa thức ăn. Có đĩa đầy thức ăn, có đĩa ít, có đĩa trống-trơn. Thuyết-trình viên cho biết quí vị có đĩa đầy thức ăn, chắc-chắn ăn không hết, số thức ăn thừa sẽ đổ đi. Thuyết trình viên xin quí vị có đĩa đầy thức ăn, hãy chia thức ăn cho người có đĩa trống-trơn. Thuyết trình viên đã dùng ví-dụ cụ-tượng cho biết xứ Hoa-Kỳ này mỗi ngày đổ không biết bao nhiêu thức ăn, trong khi nhiều quốc-gia không có thức ăn. Họ đang đói và cần thức ăn. Xin chia bớt thức ăn cho họ.

Tôi hỏi người Mỹ ngồi bên cạnh:

– Anh có bao giờ đói chưa? Người này suy-nghĩ một chút rồi trả-lời:

– Tôi chưa bao giờ đói. Tôi hỏi:

– Thế lúc anh nói: I am hungry có nghĩa gì?

– Chỉ có nghĩa là đến giờ ăn. Người đó hỏi tôi:

– Thế anh đã biết đói chưa? Tôi đáp:

– Biết rất rõ. Người đó nghiêm mặt hỏi tôi:

– Hãy nói cho tôi biết đói ra sao?

– Nước tôi có một trận đói kinh-khiếp, hơn một triệu người chết. Tôi may-mắn không chết trong số đó. Người đói mắt mờ đi, chân tay run-rẩy, bụng cồn-cào, tâm-trí lúc nào cũng nghĩ đến miếng ăn. Thời đó người Nhật qua xâm-chiếm nước tôi. Thử tưởng-tượng thế này nhé. Có hai người Nhật vào ăn ở nhà hàng và uống rượu hơi nhiều. Lúc ra khỏi tiệm ăn, họ mửa tất cả thức ăn ra đường, thế là một số người Việt đói, bò đến hốt bỏ vào mồm. Lúc gần chết có người bốc cả đất bỏ vào miệng.

Nhà triệu-phú giây kẽm gai Hoàng-kim-Qui đã nói một câu để đời khi bị đói triền-miên trong trại cải-tạo: Hạnh-phúc con người là được ăn cơm.

Ðang cơn đói khát mà được một miếng, một hớp nước là tỉnh người ngay.

Chúa Jêsus không hứa ban một chút “công-chính” cho người biết “đói-khát sự công-chính”. Ngài làm cho “người đói-khát sự công-chính … được no-đủ”.

Làm sao con người tội-lỗi, bất năng, “mệt-mỏi và gánh-nặng” (Ma-thi-ơ 11:28) lại đạt đến tình-trạng “được no-đủ” “sự công-chính”. Là đạt đến địa-vị là “người thánh và rất yêu-dấu của Ðức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:12).

Kính-thưa quí vị,

Tất cả Cơ-đốc nhân đều “được no-đủ” về “sự công-chính”, tức là được tình-trạng “công-chính” như Ðức Chúa Trời – “vô-tội” (Phục-truyền luật-lệ ký 32:4). Trở nên “Người thánh và rất yêu-dấu của Ðức Chúa Trời”. Tình trạng này hiệp với lời Chúa Jêsus mời gọi: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh-nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). “Yên-nghỉ” là “được no-đủ” về “sự công-chính” – “vô-tội”“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 8:1).

Muốn “được no-đủ” về “sự công-chính”, chúng ta phải biết “đói-khát sự công-chính” – nhận biết “mệt-mỏi và gánh-nặng”. Sau đó, đáp-ứng lời mời của Chúa Jêsus: “Hãy đến cùng ta”. Hãy tin-nhận Ðức Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời, Ðấng vô-tội, đã giáng-thế, gánh lấy tội-lỗi của nhân-loại, chịu chết trên thập-tự giá, đền tội cho cả nhân-loại, đã đắc-thắng tử-thần, sống-lại và thăng-thiên, hoàn tất chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Lời Kinh-Thánh khẳng định: “Nhưng hễ ai nhận Ngài (tin nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình), thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). “Trở nên con-cái Ðức Chúa Trời” là “được no-đủ” về “sự công-chính”.

Chính Chúa Jêsus xác-quyết: “Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35), “được no-đủ” hoàn-toàn.

Ước mong quí vị đọc bài này “được no-đủ” về “sự công-chính”. Quí vị chỉ cần tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình ngay hôm nay. Lời Chúa Jêsus phán: “Nhưng trước hết phải tìm-kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công-chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Việc “no-đủ” sự “công-chính của Ngài” phải là vấn-đề ưu-tiên, bằng không chúng ta sẽ “chết vì lầm-lỗi và tội-ác mình” (Ê-phê-sô 2:1).

Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân,

Chúng ta đã “được no-đủ” lẽ nào chúng ta lại như người giàu-có trong câu-chuyện Chúa Jêsus kể: “Có một người mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn-ở rất là sung-sướng. Lại có một người nghèo, tên La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước-ao được ăn những đồ trên bàn người giàu rớt xuống” (Lu-ca 16:19-21). Chúng ta không thể chia “sự công-chính” của chúng ta cho người khác, nhưng chúng ta có thể giúp họ “tìm-kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công-chính của Ngài”. Hãy nói về Chúa Jêsus và chương-trình cứu-rỗi nhân-loại của Ðức Chúa Trời cho mọi người, là “làm theo sự công-chính” (I Giăng 2:29)

Hỡi Cơ-đốc nhân, chúng ta lo cứu-đói thể xác, chỉ là cứu sự sống tạm thời trên thế-gian. Nhưng cứu “đói-khát sự công-chính” là đem đến cho họ sự sống đời-đời, sự cứu-rỗi trọn-vẹn.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top