Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Giảng Dạy

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Giảng Dạy

Chúa Giảng Dạy

Giảng-dạy là một trong những phương-cách truyền-đạt tư-tưởng, sự hiểu-biết, kinh-nghiệm dến người khác hữu-hiệu nhất. Trong mọi thời-đại, trong mọi lãnh-vực sự giảng-dạy nắm yếu-tố quan-trọng trong sự phát-huy và phát-triển.

Ðể truyền-đạt ý-muốn của Ðức Chúa Trời cho nhân-loại, Chúa Jêsus đã giảng-dạy. Khởi-đầu chức-vụ cách công-khai, Ngài “giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời” (Mác 1:14). Trong suốt ba năm, “Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng Tin-Lành nước Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 9:35).

Lời giảng của Chúa Jêsus rất ngắn nhưng đầy ý-nghĩa. Trong thời Chúa Jêsus, những người nghe Ngài giảng đã nhận-định: “Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống như các thầy thông-giáo” (Ma-thi-ơ 7:29). Và “họ lấy làm lạ về sự dạy-dỗ của Ngài” (Ma-thi-ơ 22:33).

Trước khi Ngài thăng-thiên về trời, Ngài truyền nhưng người thuộc về Ngài: “Hãy đi dạy-dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Vâng theo mệnh-lệnh của Chúa, người thuộc về Chúa đã và còn đang “đi khắp thế-gian, giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Nhờ sự giảng-dạy của con cái Ngài mà hơn hai ngàn năm, nhân-loại “khắp thế-gian” được nghe về “Tin-Lành của Ðức Chúa Trời”, là nghe và biết về chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời qua sự giáng-sanh, sự chết, sự phục-sinh và sự thăng-thiên của Cứu Chúa Jêsus. Kết-quả của sự giảng-dạy này, hàng triệu-triệu người trên “khắp thế-gian” đã được cứu-rỗi và trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, bởi sự tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

Giảng-dạy không dễ. Người có bằng-cấp chỉ có thể chứng-tỏ đủ trình-độ giảng-dạy, nhưng có thể không giảng-dạy được vì thiếu khả-năng giảng-dạy. Muốn làm nghề giáo, phải được huấn-luyện cách dạy. Người có khả-năng giảng-dạy mà thiếu trình-độ cũng khó giảng-dạy.

“Giảng Tin-Lành về nước Ðức Chúa Trời” lại càng khó hơn. Khó – vì nó không thuộc về tri-thức đời này. Khó – vì nó thuộc về lãnh-vực thuộc-linh. Khó – vì nó thuộc “về Ðức Chúa Trời”. Khó vậy, nên “chỉ Con một (Ðức Chúa Jêsus) ở trong lòng Cha, là Ðấng đã giãi-bày (giảng-dạy) Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18).

Khó vậy, nên các môn-đồ không được phép giảng-dạy cho đến khi nhận được Ðức Thánh-Linh. Ngài phán: “Nhưng khi Ðức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng (giảng-dạy) về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các sứ-đồ 1:8).

Tất cả Cơ-đốc nhân chân-chính, được tái-sanh, có Ðức Thánh-Linh ngự-trị trong lòng nên được quyền “làm chứng về ta”. Lời Kinh-Thánh khẳng-định Cơ-đốc nhân là “dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhơn-đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Trong Hội-Thánh, Ðức Chúa Trời cũng dùng một số người chuyên giảng-dạy Lời Chúa. Và để vượt qua cái “khó” trong sự “giảng Tin-Lành về nước Ðức Chúa Trời”, Ngài phải ban ân-tứ “lời nói khôn-ngoan … lời nói tri-thức” (I Cô-rinh-tô 12:8) để “chăm mà dạy-dỗ” (Rô-ma 12:7).

Người “giảng Tin-Lành về nước Ðức Chúa Trời” chủ yếu nhờ Ðức Thánh-Linh soi-sáng, dẫn-dắt để người giảng-dạy biết giảng-dạy đúng chân-lý, song kỹ-thuật giảng-dạy phải học, phải thực-tập, phải trau-luyện để tránh tình-trạng nói dài, nói dai, nói dở.

Sau gần 50 năm “giảng Tin-Lành về nước Ðức Chúa Trời” và có cơ-hội học hỏi về phương-cách giảng-dạy sao cho có hiệu-quả tốt. Tôi đã viết và phát hành hai cuốn sách song ngữ Việt Anh:

13 BƯỚC SOẠN BÀI HỌC KINH-THÁNH. Bác-sĩ Châu-ngọc-Hiệp là một con cái Chúa, chủ bút tờ Nếp Sống Mới đã nhận-định về cuốn sách này: Quyển sách này rất cần-thiết cho tôi-tớ và con-cái Chúa muốn nắm lấy kỹ-thuật soạn bài học và bài giảng sao cho sứ-điệp Kinh-Thánh được truyền-đạt rõ-ràng.

DẠY KINH-THÁNH. Mục-sư Tiến-sĩ Nguyễn-hữu-Cương. Viện-trưởng Viện Thần-học Việt-Nam ở Garden Grove, CA đã nhận-định về cuốn sách này: Cuốn sách DẠY KINH-THÁNH nói về những khía cạnh mà người dạy Kinh-Thánh cần có và phương-pháp dạy Kinh-Thánh hữu-hiệu. Mục-sư Phan-thanh-Bình đã trình bày từng chương với nhiều trích-dẫn từ Kinh-Thánh để minh-thị và áp-dụng. Ðây là một cố-gắng đáng kể của một người quan-tâm đến việc gây-dựng đức-tin và phát-triển Hội-Thánh.

Hai cuốn sách trên chắc-chắn sẽ giúp chúng ta “giảng Tin-Lành về nước Ðức Chúa Trời” cách chính-xác (accurate), sắc-bén (accute), chững-chạc (assured) và trôi-chảy (articulate).

Lời giảng-dạy của Chúa Jêsus được ghi lại trong Kinh-Thánh. Trải qua gần hai ngàn năm, lời giảng-dạy của Chúa Jêsus được tôi-tớ, con-cái Ngài giảng-dạy trong Hội-Thánh và ngoài Hội-Thánh.

Bắt đầu chương tới, tôi sẽ trình-bày với quí vị lời giảng-dạy của Chúa Jêsus qua bài giảng của Ngài trên núi được ghi trong Ma-thi-ơ 5:2-12.

Bài giảng của Chúa Jêsus ngắn-gọn, chỉ 10 câu với tám điều tạo nên PHƯỚC. Khai-triển tám điều tạo nên PHƯỚC, tôi không biết phải viết bao nhiêu bài. Cầu xin Chúa Thánh-Linh giúp tôi “giảng” sao cho rõ-ràng hầu quí vị nhận được PHƯỚC.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top