Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Viết Sách Tin Lành Ma-Thi-Ơ

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Viết Sách Tin Lành Ma-Thi-Ơ

Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Viết Sách Tin Lành Ma-Thi-Ơ

Ma-thi-ơ “bỏ hết mọi sự”, bỏ sở đi về nhà. Ma-thi-ơ mời Chúa về nhà, mời luôn “nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và các môn-đồ Ngài” (Ma-thi-ơ 9:10). Ma-thi-ơ mời đồng nghiệp, đồng chí về nhà đãi ăn để tuyên-bố giải nghệ theo Chúa, đồng thời giới-thiệu Chúa Jêsus người thầy mới, người chủ mới của Ma-thi-ơ cho mọi người biết. Các người “đạo-đức” trong vùng không ai được mời tới dự tiệc nhà tên thâu-thuế Ma-thi-ơ. Dẫu Ma-thi-ơ có mời, họ cũng không thể hạ mình ngồi chung bàn với nhưng người bị coi là tội-lỗi, xấu-xa trong xã-hội. Nhưng đám người “đạo-đức” này vẫn tới lảng-vảng trước nhà Ma-thi-ơ vì ngạc-nhiên trước sự-kiện Chúa Jêsus, một người mà họ xếp vào hàng “đạo-đức” lại dám vào nhà dự tiệc Ma-thi-ơ thết-đãi. Họ đứng ngoài xầm-xì, chất vấn môn-đồ Ngài: “Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu-thuế và kẻ xấu nết” (Ma-thi-ơ 10:11). Nhơn đó, Chúa có dịp giảng cho mọi người biết: “Chẳng phải người khỏe-mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi và học cho biết câu này có nghĩa là gì: Ta muốn sự thương-xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu ngườiû công-chính, song kêu kẻ có tội.” (Ma-thi-ơ 9:12-13). Ngài không hòa-nhập với người có tội, Ngài đến để cứu người có tội. Quí vị cảm thấy mình là người “đạo-đức” nên không cần Chúa, nhưng khi quí vị cảm-thấy mình không phải là “thánh nhân”, thì đó là thời-điểm quí vị cần Chúa Jêsus, Ðấng “đã đến trong thế-gian đền cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15).

Ma-thi-ơ bằng lòng “bỏ hết mọi sự”, nhưng ông không quên mang theo cây viết và sử-dụng tài-năng vốn có.

Trước kia, ông quan-sát và nhận chân giá-trị món hàng. Bây giờ ông quan-sát Chúa Jêsus, quan-sát những người giao-tiếp với Chúa Jêsus, quan-sát những việc Chúa Jêsus làm và nhận chân những lời Ngài giảng-dạy.

Trước kia, Ma-thi-ơ “sáng-suốt” ghi-chú rành-mạch từng loại hàng và phân loại cách tường-tận. Thì nay, Ma-thi-ơ “sáng-suốt” ghi-chú rành-mạch từng lời giảng, từng việc làm của Chúa Jêsus với chủ-đích bày-tỏ cho mọi người biết Ngài là Vua.

Trước kia, Ma-thi-ơ dùng tài lanh-lợi, lừa-đảo để đạt đến cứu-cánh. Thì nay, Ma-thi-ơ vẫn sử-dụng sự lanh-lợi với chân-tình để đưa người ta đến cùng Chúa hay giúp Chúa hoàn-tất công-việc Ngài.

Trước kia, Ma-thi-ơ dùng tài-năng để thâu thuế cho được nhiều. Thì nay, Ma-thi-ơ vẫn dùng tài-năng đó để viết về Tin-Lành và Sách Tin-Lành theo Ma-thi-ơ là sách đầu trong bốn sách Tin-Lành của bộ Kinh-Thánh phần Tân-Ước. Bốn sách Tin-Lành giãi-bày về bốn phương-diện của Chúa Jêsus.

Tin-Lành Ma-thi-ơ giãi-bày Chúa Jêsus là Vua.

Tin-Lành Mác giãi-bày Chúa Jêsus là Ðầy-tớ.

Tin-Lành Lu-ca giãi-bày Chúa Jêsus là Người.

Tin-Lành Giăng giãi-bày Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời.

Trước kia, Ma-thi-ơ rất thuận-phục hoàng-đế La-mã, đem thân làm tên thâu-thuế dân mình cho đế quốc. Tận-lực thâu thuế cho đế quốc, tất lợi-nhuận càng cao.

Nay đế quốc La-mã vẫn còn, nhưng hoàng-đế La-mã không còn là nguồn-gốc của lợi-nhuận cho cá nhân mình.

Nay Chúa Jêsus mới là Vua của Ma-thi-ơ, lợi nhuận tuy không có, nhưng sánh sao được sự cứu-rỗi Ngài ban cho, sánh sao được địa-vị “con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12), cùng địa-vị như chính Chúa Jêsus. Sánh làm sao với sự vinh-hiển mà Ðức Chúa Trời ban cho trong tương-lai nơi nước Ngài.

Cảm-nhận sâu-xa về ơn yêu-thương, về sự thương-xót của Ðức Chúa Trời qua Ðấng Cứu-thế Jêsus, Ma-thi-ơ đã tôn Chúa Jêsus là vua của đời mình y như Ngài vốn có. Ma-thi-ơ đã xác-định dòng giống vua của Ngài qua cách ghi Gia-phổ Chúa Jêsus, mở đầu sách Tin-lành Ma-thi-ơ: “Gia-phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu (vua) Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham” (Ma-thi-ơ 1:1).

Ma-thi-ơ đã giới-thiệu Chúa Jêsus là Vua, nên chỉ Ma-thi-ơ mới ghi lại sự việc Chúa Jêsus giáng-sinh bắt đầu bằng sự việc các nhà thông-thái bên Ðông Phương tới thành Giê-ru-sa-lem tìm hỏi: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu?” (Ma-thi-ơ 2:2).

Sau khi Chúa Jêsus hoàn-tất công-trình cứu-rỗi nhân-loại của Ðức Chúa Trời giao-phó, trước khi Ngài thăng-thiên về trời. Ma-thi-ơ kết thúc sách Tin-lành Ma-thi-ơ với mạng-lệnh chót Chúa Jêsus truyền cho người thuộc về Ngài: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con và Ðức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Nhưng trước đó, Ngài xác-chứng tư-thế Vua của Ngài bằng lời phán: “Hết cả quyền-phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta” (Ma-thi-ơ 28:18).

Kính thưa quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân, Chúa Jêsus quả thật là Vua như lời chứng của Ma-thi-ơ qua sách Tin-Lành Ma-thi-ơ. Ngài có quyền cứu quí vị và có quyền đoán-phạt quí vị. Hiện nay là thời-kỳ ân-sủng của Ngài. “Vả, ấy là nhờ ân-sủng, bởi đức-tin mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:8). Quí vị con chần-chờ chi mà không tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để hưởng được ân-sủng cứu-rỗi. Và sau đó, Ngài sẽ ngự trị trong lòng quí vị như vị vua để cai-trị cuộc đời của chúng ta.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top