Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Con Một Của Ngài

Thay Ta

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Con người luôn-luôn làm điều lầm-lỗi nhưng ít khi dám thẳng-thắng nhận lỗi, song tìm cách đổ cho người khác, cho hoàn-cảnh, và nếu phải nhận-lỗi cũng đổ tại do một phút yếu lòng hay thiếu suy-xét phân minh, hay tại … có hàng trăm thứ tại.

Ðây là một tật di-truyền từ tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va. A-đam và Ê-va trái mạng-lệnh Chúa, ăn trái cây Chúa cấm không được ăn. Khi Chúa hỏi A-đam: “Ngươi có ăn trái cây ta dặn không nên ăn đó chăng?” A-đam rất khôn-ngoan, đổ-thừa trực-tiếp cho Ê-va và gián-tiếp cho Chúa. A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi” (Sáng-thế ký 3:11-13).

Con người luôn-luôn làm điều lầm-lỗi, bị bắt quả tang hết phương chối cãi. Nếu không đổ tội cho ai được thì cũng cố chứng-tỏ tội mình phạm nhẹ đi. Có anh ăn trộm trâu bị bắt ra tòa, anh nhỏ-nhẹ thưa với quan-tòa: Thật tình tôi không có ăn trộm trâu, tôi chỉ lấy trộm sợi dây thừng thôi, tôi đâu có ngờ đầu dây thừng kia lại có con trâu.

Nhận tội mình làm là việc chẳng-đặng-đừng. Nhận tội cho kẻ khác là chuyện rất hi-hữu. Phần nhiều người nhận tội cho người khác là người trên đỡ cho người dưới. Người nhận tội thay đó ở cái thế chẳng ai dám làm gì mình. Cũng có người vì tình ruột thịt mà cha mẹ nhận tội thế cho con, hi-sinh đời bố-mẹ để con khỏi chôn đời mình trong chốn lao tù. Hay con cái nhận tội thế cho cha mẹ để “báo hiếu”.

Nhưng chẳng ai đến độ điên-khùng nhận thế tội cho những kẻ chẳng ra gì, để gánh chịu hình-phạt khủng-khiếp dành cho những người đó.

Chúa Jêsus, Ðấng Cứu-thế bằng lòng nhận hết tội-lỗi của cả nhân-loại và chịu hình-phạt khủng-khiếp thay cho cả nhân-loại theo án-lệnh của Ðức Chúa Trời: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4).

Theo án-lệnh của Ðức Chúa Trời, chúng ta, mỗi người phải chịu tử-hình như một tử tội. Chúng ta, mỗi người đáng phải bị đóng đinh cách đau-đớn nhục-nhã, phơi bày cái thân-thể “lõa-lồ” (Sáng-thế ký 3:7). Nhưng Ðức Chúa Jêsus đã chịu tất cả những điều đó thay ta. Chúng ta, mỗi người phải nhận rằng Ðức Chúa Jêsus đã chịu mọi sự đó thay tôi, nên “tôi đã bị đóng đinh vào thập-tự giá với Ðấng Christ” (Ga-la-ti 2:20), tôi đã đền tội tôi bởi tôi đã nhận sự đền tội thay tôi của Chúa Jêsus. “Khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Bây giờ, quí vị đã hiểu tại sao Chúa Jêsus phải chết cách đau-đớn nhục-nhã như vậy. – Chỉ vì quí vị và tôi. Mong rằng quí vị nhận-thức: Vì tôi Chúa cam chịu thập-hình.

Thật dễ-dàng cho quí vị có đời sống không tốt-đẹp, bị tòa-án hay xã-hội xếp vào thành-phần bất hảo và người ta xa-lánh quí vị. – Không sao, tội-lỗi qúi vị chưa được tòa-án ân-xá, chưa được xã-hội loài người tha-thứ thì hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đã đền tội đó cho quí vị rồi.

Khó hơn một chút cho quí vị được kể là “dân lành vô tội”. Quí vị chỉ “vô tội” với luật pháp đời, nhưng đối với Ðức Chúa Trời thì “mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23) và Chúa Jêsus cũng đã đền tội cho quí vị.

Có lẽ khó nhất cho quí vị được xếp vào hàng mô-phạm – đạo cao đức dày. Tuy chưa dám nhận mình là thánh nhân, nhưng ít ra cũng tốt hơn nhiều người. Dầu vậy, “mọi người đều đã phạm tội” thì quí vị cũng ở trong số đó và Chúa Jêsus cũng đã chết thay cho quí vị.

Nếu quí vị đã nhận-thức như vậy. Kính mời quí vị hãy thành tâm thưa với Chúa ngay. Chúa đang ở ngay nơi quí vị đang ở: trong nhà hay ngoài đường. Quí vị thành tâm thưa với Ngài đại thể như vầy:

Kính lạy Ðức Chúa Trời, con là người có tội, con đáng bị chết cách đau-đớn nhục-nhã. Cảm ơn Ngài “đã ban Con một của Ngài” cho con.

Kính lạy Ðức Chúa Jêsus, con cảm-tạ ơn Ngài đã bằng lòng nhận lấy tội-lỗi của con và chịu chết trên thập-tự giá cách đau-đớn nhục-nhã, đền tội thay con. Con xin nhận sự chết của Ngài là chết thay cho con.

Kính lạy Ðức Chúa Trời, con xin nhận sự chết của Cứu Chúa Jêsus trên thập-tự giá là chết thay cho con. Con xin nhận sự chết của Chúa Jêsus là sự chết đền tội cho con trước mặt Ngài. Con xin tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con. Xin Ðức Chúa Trời tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài như lời Kinh-Thánh dạy: “Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Con cầu-nguyện trong danh Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa Cứu-thế của con. A-men.

Thế là, quí vị được tha tội tức khắc, chẳng ai có quyền kết-án quí vị, ngay cả Ðức Chúa Trời cũng vậy. “Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus là Ðấng đã chết”  (Rô-ma 8:34) thay cho họ rồi. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1), là những người đã công-nhận “Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” -Ngài đã trở nên Ðấng Cứu-thế của quí vị.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top