Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Giảng Đạo Trong Đồng Vắng

Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Giảng Đạo Trong Đồng Vắng

Giăng Giảng Đạo Trong Đồng Vắng

Sau khi “có lời Ðức Chúa Trời truyền cho Giăng”, Giăng khởi sự “giảng đạo trong đồng-vắng xứ Giu-đê” (Ma-thi-ơ 3:1). Nếu Kinh-Thánh ghi Giăng “tu” trong một hang hốc nào đó nơi đồng-vắng thì có lý, nhưng “giảng-đạo trong đồng vắng” thì thậm vô-lý. Nếu ngày nay “giảng đạo trong đồng-vắng” thì có lý vì giảng qua một đài phát thanh thiết-lập trong đồng-vắng.

“Giảng đạo” tất giảng cho người chớ không phải giảng cho cây cỏ, điểu, thú côn-trùng, vì trong mọi sanh vật chỉ có con người mới cần đạo. Ấy thế mà Giăng lại “giảng đạo trong đồng-vắng”, nơi họa-hoằn mới có người qua lại.

Tại sao Giăng lại “giảng đạo trong đồng-vắng”? Kinh-thánh không ghi lại lời gì “Ðức Chúa Trời truyền cho Giăng”. Song có lẽ Chúa truyền cho Giăng phải “giảng đạo trong đồng-vắng”. Chắc-chắc Giăng không lý-luận với Chúa, mà chỉ biết vâng-lời. Bởi sự vâng-lời của Giăng mà ngày nay chúng ta hiểu tại sao Giăng phải giảng đạo nơi đồng-vắng. “Ðồng-vắng” là địa danh nổi bật trong lịch-sử dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên sau khi được Chúa giải-cứu ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã đi trong đồng-vắng 40 năm. Ðồng-vắng nói lên sự tiếp-trợ của Chúa. “Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết” (Phục-truyền luật-lệ ký 2:7); Nói lên sự dẫn-dắt của Chúa. “Ðoạn Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên. Dẫn-dắt họ trong đồng-vắng như một bầy chiên” (Thi-thiên 78:52). Nói lên công-việc lạ-lùng của Ngài. “Ngài bửa hòn đá ra trong đồng-vắng. Ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. Ngài khiến suối từ hòn đá phun ra. Và làm cho nước chảy ra như sông” (Thi-thiên 78:15-16). Nói lên nơi Ngài ban điều-răn và luật-pháp cho dân sự Ngài (được ghi trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đến sách Phục-truyền luật-lệ ký). Ðồng-vắng cũng là nơi dân Y-sơ-ra-ên được Ðức Chúa Trời thử-nghiệm. “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn-giữ những điều-răn của Ngài chăng” (Phục-truyền luật-lệ ký 8:2). Như vậy, Giăng “giảng đạo trong đồng-vắng” để nhắc lại mối tương-quan giữa Ngài với dân sự Ngài và dân Ngài phải vào đồng-vắng để nối lại mối tương-quan đó.

Giăng vâng-lời Chúa “giảng đạo trong đồng-vắng”. Việc có người đến hay không có người đến nghe không phải là việc Giăng lưu-tâm. Người làm việc Chúa quan-trọng nhất là “làm y theo lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy” (Ma-thi-ơ 21:6).

Kinh-thánh không cho biết bằng cách nào dân chúng biết Giăng “giảng đạo trong đồng-vắng”. Kinh-thánh ghi: “Bấy giờ dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền xung-quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người” (Ma-thi-ơ 3:5). Nhưng người này đến cùng Giăng không phải để nghe Giăng nói, song để nghe lời Chúa phán cùng họ qua Giăng. Ðã gần bốn trăm năm, dân-sự của Ðức Chúa Trời không có tiên-tri nào để truyền lời Chúa cho họ. Họ khát-khao lời Chúa nên đã đến cùng Giăng.

Ngày nay Chúa truyền cho tất cả người thuộc về Ngài: “Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Hồi còn ở Việt-Nam, tôi thường đứng giảng ngoài đường, nơi chợ. Có lần tôi đang đứng giảng nơi chợ, một bà sỉa-sói nói với tôi: Ðạo giảng có nơi có chỗ, đạo gì lại đem giảng đầu đường xó chợ. Tôi đã ôn-tồn thưa với bà đó rằng: Chúng tôi có nhà thờ để giảng đạo, nhưng quí vị không chịu tới, nên buộc lòng chúng tôi phải tới chỗ quí vị để giảng đạo.

Kính thưa quí vị, người Cơ-đốc chân-chính không mong quảng-bá đạo của mình tới quần chúng. Nhưng mong đem sự cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời ban cho loài người qua Chúa Cứu-thế Jêsus đến mọi người. Vâng theo mạng-lịnh Chúa, chúng tôi tìm đủ mọi cách “giảng đạo” cho quí vị hầu quí vị có cơ-hội được cứu-rỗi như chúng tôi đã được cứu-rỗi vậy.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top