Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Ðừng Thử Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Ðừng Thử Chúa

Ðừng Thử Chúa

Trong sự giao-tiếp, người ta chỉ “tri nhân, tri diện, bất tri tâm” – biết người, biết mặt nhưng không biết lòng người thể nào. Muốn biết lòng người nhiều khi phải thử. Người đời có kinh-nghiệm “lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”.

Thử-nghiệm là phương-cách cần-thiết để bảo-đảm đạt đến yêu-cầu. Kết-thúc phúc-trình nghiên-cứu thường được ghi nhận hiệu-quả chắc-chắn qua nhiều lần thử-nghiệm chứng-minh.

Với con người, thử-nghiệm thể-xác tương-đối dễ-dàng; thử-nghiệm tâm-lý thì thật muôn vàn khó-khăn và thường chỉ đưa đến ức-đoán. Còn thử lòng người thì vô-phương, vì “Lòng người ta là dối-trá hơn muôn vật, và rất xấu-xa; ai có thể biết được” (Giê-rê-mi 17:9).

Khi ta thử ai là chứng-tỏ ta không hoàn-toàn tin-cậy người đó. Nhiều lúc chúng ta cũng thử tin xem sao. Nghe nói có một cán-bộ cộng-sản đã dạy con như vầy: Người cán-bộ đem đứa con nhỏ bảy tám tuổi chi đó, để trên một bức tường khá cao rồi nói với con.

– Con  hãy can-đảm nhảy xuống đi, ba sẽ đỡ con.

– Con sợ lắm.

– Ðừng sợ, có ba đây, ba sẽ đỡ con, ba không thể để con phải té đau đâu. Con không tin ba sao?

– Con tin ba lắm. Ðứa bé nhắm mắt nhảy xuống. Ba nó đứng khoanh tay nhìn con nằm dưới đất đau-đớn. Người cha nhỏ nhẹ nói với nó.

– Ðây là bài học con phải nhớ đời. Ở đời này đừng tin lời ai hết, ngay cả cha mình cũng chớ có tin mới sống được con ạ, mới không bị đau-đớn như bây giờ con ạ. Nhớ kỹ nghe con.

Tổng-thống Thiệu kêu gọi dân chúng: Ðừng tin những gì cộng sản nói. Ðúng. Nhưng tin những gì tổng-thống Thiệu nói thì cũng trớt-lớt.

Trong gia-đình mà vợ chồng, con cái không còn tin nhau, thì đã đánh mất ý-nghĩa gia-đình.

Nhưng đối với Ðức Chúa Trời chúng ta không có quyền nghi-ngờ Ngài, không có quyền “thử” Ngài. Song phải hoàn-toàn tin-cậy Ngài. Chúa Jêsus đã dùng lời Kinh-Thánh được ghi trong Phục-truyền luật-lệ ký 6:16 mà phán cùng ma-quỉ: “Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi”. (Ma-thi-ơ 4:7).

“Ðừng thử Chúa”, nhưng sao Kinh-thánh lại ghi lời Chúa phán: “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương-thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng” (Ma-la-chi 3:10). Ngài không có hứa: con cái Chúa nộp một phần mười lợi tức mình có vào nhà Chúa để lo công việc Chúa thì sẽ trở nên giàu-có và có thể “thử” Chúa xem có đúng hay không. “Thử” đây chỉ là lời khích-lệ, dám tin vào lời Chúa phán, dám tin vào sự thành-tín của Ngài. Phước Chúa hứa ban cũng không phải là vật chất. Như vậy, con cái Chúa chớ hiểu sai lời Chúa phán mà tính  chuyện bỏ tép câu tôm. Theo lời Chúa phán, bất cứ Hội-thánh lớn hay nhỏ, con cái Chúa trung-tín nộp phần mười vào Hội-Thánh, thì Hội-thánh đó đủ sức tài-trợ mọi chi-phí có cần của Hội-thánh. Chắc-chắn Hội-Thánh đó sẽ đầy tràn ơn-phước Chúa ban và sẽ là nguồn phước cho nhiều người.

Ðối với Chúa, con cái Chúa phải hoàn-toàn tin-cậy và vâng-lời. Lời Kinh-Thánh, cũng có “mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt-nát, và tin không quyết đem giải sai ý-nghĩa” (II Phi-e-rơ 316), khiến cho con cái Chúa không tin trọn-vẹn vào lời Kinh-Thánh.

Ðối với Chúa và lời Chúa, chúng ta không được phép “thử-nghiệm” mà phải “đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận-lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).

Chúa Jêsus phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối-rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14:1). Làm sao chúng ta có thể không “tin” Ngài được. Có ba lý-do khiến chúng ta phải “tin” Ngài:

1/ Ngài yêu-thương chúng ta vô-cùng. “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

2/ Ngài quyền-năng vô-cùng. Chính Ðức Chúa Trời phán: “Ta là Ðức Chúa Trời toàn-năng” (Sáng-thê ký 17:1). Không có việc gì mà Ngài không thể làm.

3/ Ý-muốn Ngài đối với chúng ta là “tốt lành, đẹp lòng và trọn-vẹn” (Rô-ma 12:2).

Chỉ cần nắm vững ba yếu-tố căn bản này, chúng ta tin-cậy Ngài hoàn-toàn. Tin-cậy Ngài thì không nghi-ngờ bất cứ điều chi, dù chưa hiểu hết. Ðã tin-cậy thì “đừng thử Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top