Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Người Ta Sống

Mục sư Phan Thanh Bình: Người Ta Sống

Người Ta Sống

Người ta “ăn để mà sống” khi đói, ăn gì cũng được, miễn sao cho đầy bụng. Nhưng khi no-đủ thì người ta có cảm nghĩ “sống để mà ăn”, thì không thể ăn gì cũng được, song thức ăn phải “ngon”. Nhưng dầu no hay đói, người ta sống không phải chỉ để ăn thôi đâu.

Trong một lần đi giảng, tôi được dẫn đến thăm một hãng làm cheese. Trong bãi đậu xe của hãng, một tấm bảng lớn ghi câu này: Chúa Jêsus phán: “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi”. Ý nói phải cần có “cheese” nữa.

“Quỉ cám-dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:3-4).

Ðối phó với sự cám-dỗ của ma-quỉ, Chúa Jêsus không tự phấn-đấu để trấn áp cơn đói. Ngài cũng không “tranh-luận” chứng-tỏ mình là “Con Ðức Chúa Trời” chẳng chút nghi-ngờ chi. Ngài cũng không cho ma-quỉ biết Ngài có quyền-năng “khiến đá này trở nên bánh”, nhưng Ngài không thèm làm đó thôi. Nói tóm một lời, Ngài không dùng tài-trí, sức-lực để đối-phó với sự cám-dỗ của ma-quỉ. Chỉ có một phương-cách hữu hiệu đối phó với sự cám-dỗ của ma-quỉ là “lời Ðức Chúa Trời”. Chỉ có một thứ khí-giới chống lại ma-quỉ là “gươm của Ðức Thánh-Linh, là lời Ðức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:18). Chúa Jêsus dùng lời Kinh-Thánh phán cùng ma-quỉ: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. (Câu này được ghi trong Phục-truyền luật-lệ ký 8:8). Ma-quỉ rất thông-minh và cũng hiểu biết “lời Ðức Chúa Trời”. Nó thua. Chúa Jêsus nhờ “lời Ðức Chúa Trời” mà đã không làm theo lời ma-quỉ, “khiến đá nầy trở nên bánh” để dằn cơn đói.

Tất cả mọi sinh-vật Ðức Chúa Trời dựng nên muốn sống phải ăn, phải hấp-thụ chất dinh-dưỡng. Duy con người là loài “sanh-linh” (Sáng-thế ký 2:7)). Ăn vật-thực chỉ cần cho “sanh”, còn “linh” phải nhờ “lời Ðức Chúa Trời”.

Chúa cấm A-đam và Ê-va ăn trái cấm với phán quyết: “Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:17). Nhưng sau khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm vẫn không “chết”. A-đam và Ê-va không chết phần “sanh”, nhưng phần “linh” thì đã chết. Kể từ đó, cả nhân-loại “mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23), dưới phán-quyết của Ðức Chúa Trời: “linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Thực-trạng của nhân-loại là “đã chết vì lầm-lỗi và tội-ác mình” dầu vẫn “sống theo tư-dục xác-thịt mình” (Ê-phê-sô 2:1,3).

“Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) là ban cho người tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình sự sống tâm-linh. Lời Kinh-Thánh xác-quyết: “Ai tin Con (Ðức Chúa Jêsus) thì được sự sống đời-đời (sự sống cho phần “linh”). Ai không chịu tin Con (Ðức Chúa Jêsus) thì không thấy sự sống đâu (không có sự sống phần “linh”)” (Giăng 3:36).

Cơ-đốc nhân chân-chính là những người đã được “tái-sanh” (born again) (Giăng 3:3) muốn sống đầy-đủ phải có “lời Ðức Chúa Trời” – Kinh-Thánh. Cơ-đốc nhân phải nghe, đọc, học, ghi-nhớ và suy-gẫm lời Kinh-Thánh. “Lời Ðức Chúa Trời” là “linh-lương”. Kinh-Thánh dạy Cơ-đốc nhân: “Hãy ham-thích sữa thiêng-liêng của Ðạo (“Lời Ðức Chúa Trời”), như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh-hồn” (I Phi-e-rơ 2:2). Tôi đã viết 35 cuốn Bài học Kinh-Thánh để giúp con cái Chúa “học” Kinh-Thánh hầu đời sống thuộc sinh “sống mạnh, sống khỏe”. Cơ-đốc nhân nào không học “lời Ðức Chúa Trời”, phần “linh” yếu-đuối thì sống như người thế-gian, “làm theo đời nầy” (Rô-ma 12:2).

Quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân, phần “linh” quí vị đã chết. “Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội-lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Ðấng Christ” (Ê-phê-sô 2:4-5). Kính mời quí vị tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Quí vị cũng cần “lời Ðức Chúa Trời” để sống trọn-vẹn. Chính Chúa Jêsus là “LỜI ÐỨC CHÚA TRỜI” (Khải-huyền 19:13). Quí vị sẽ được “tái-sanh”, phần “linh” quí vị sẽ được “sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Mong chúng ta sống như thật sống.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top