Mục sư Phan Thanh Bình: Ðối Ðầu Với Ma-Quỉ

Ðối Ðầu Với Ma-Quỉ
Tại các nước văn-minh bất cứ vật dụng gì trước khi được tung ra thị-trường đều phải qua một cuộc thử-nghiệm, để bảo-đảm vật-dụng đạt đúng tiêu-chuẩn, giúp người xử-dụng yên-tâm.
Một cây cầu được xây xong, trong ngày khánh-thành, một đoàn xe trọng-tải đúng mức chạy qua. Không phải thử xem cây cầu có sập không, mà là chứng-tỏ sự an-toàn của cây cầu.
Ðức Chúa Trời dựng nên loài người là loài “sanh-linh” (Sáng-thế ký 2:7), có sự khôn-ngoan, ý-chí tự-do lựa-chọn như Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời đã thử-nghiệm loài người. Ngài phán cùng A-đam: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:16).
Ma-quỉ qua-hình thể con rắn đã đến cám-dỗ tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va trái mạng-lệnh Ðức Chúa Trời, và loài người đã thất-bại trước sự cám-dỗ của Ma-quỉ. Từ đó, cả dòng-dõi loài người phạm tội, ở dưới cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời. Nhưng cũng từ đó, Ðức Chúa Trời lập ngay phương-pháp cứu-rỗi loài người ra khỏi tội. “Khi kỳ-hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài (Ðức Chúa Jêsus) bởi một người nữ sanh ra (trinh-nữ Ma-ri)” (Ga-la-ti 4:4).
Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời thành nhân. Ðức Chúa Jêsus đã chịu Giăng làm lễ báp-têm như một người có tội biết ăn-năn quay về cùng Ðức Chúa Trời. Sau khi Ngài chịu lễ báp-têm, “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài” (Ma-thi-ơ 3:16). Kể từ giờ-phút đó, Ðức Chúa Jêsus được điều-động bởi “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời”. Kinh-Thánh ghi: “Bấy giờ, Ðức Thánh-Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu Ma-quỉ cám-dỗ” (Ma-thi-ơ 4:1). Ðức Chúa Jêsus không “bị” Ma-quỉ cám-dỗ, nhưng Ngài “chịu” Ma-quỉ cám-dỗ để chứng-tỏ Ngài quả là Ðấng Cứu-thế.
Thiết nghĩ, chúng ta nên biết sơ về lai-lịch Ma-quỉ.
Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo-hóa, Ngài dựng nên vũ-trụ, muôn loài vạn vật và con người trong thế-giới vật chất. “Ðức Chúa Trời là Thần” (Giăng 4:24), Ngài cũng tạo nên thế-giới thần-linh và chúng ta có cảm-nghĩ về thế-giới đó là “cõi tiên”. Ðức Chúa Trời dựng nên các thiên-thần, thiên-sứ có hình-dáng như loài người, có cánh, nhưng không có thể chất như loài người. Trong thế-giới thần-linh có cấp-bực và quyền-năng cao-thấp. Ngoài Ba Ngôi Ðức Chúa Trời, vị thần-linh cao cấp nhất, quyền-năng nhất là “Chê-ru-bin được xức dầu (Lucifer) đương che-phủ; ta (Ðức Chúa Trời) đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Ðức Chúa Trời; ngươi đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Ðường-lối ngươi trọn-vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự ác trong ngươi” (Ê-xê-chi-ên 28:14-15). Vị “Chê-ru-bin” tối cao trong linh-giới, đầy quyền-năng, hành-sự theo ý, theo lệnh của Ðức Chúa Trời cách “trọn-vẹn”.
Vị “Chê-ru-bin” này thấy quyền-năng mình gần bằng Ðức Chúa Trời nên nẩy-sanh ý “đảo chánh” Ðức Chúa Trời. Kinh-Thánh ghi lại lòng-dạ vị “Chê-ru-bin” này như vậy: “Bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Ðức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng của phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Ðấng Chí-Cao” (Ê-sai 14:13-14). Lúc “Chê-ru-bin” cao-cả, quyền-uy nhứt có ý-tưởng “ta sẽ lên” thì nẩy sanh “sự ác” trong lòng, khởi đầu của tội-lỗi. Ðức Chúa Trời liền đuổi “Chê-ru-bin” và các thiên-sứ theo nó ra khỏi lãnh-vực của Ðức Chúa Trời và “Chê-ru-bin” trở thành Sa-tan (kẻ chống-nghịch) và các thiên-sứ theo nó trở thành ma-quỉ. Sa-tan lãnh-đạo khối thiên-sứ đông-đảo nầy chống-nghịch Ðức Chúa Trời.
“Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). “Người có tội” là người ở dưới sự thống-trị của Sa-tan. Người tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa sẽ được “cứu-vớt”. “Người có tội” sẽ “từ tối-tăm (lãnh-vực của Sa-tan) mà qua sáng-láng (lãnh-vực của Ðức Chúa Trời), từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18).
Khởi đầu chức-vụ “cứu vớt người có tội”, Chúa Jêsus phải đương-đầu với Sa-tan cùng Ma-quỉ. Cơ-đốc nhân sau khi được tái-sanh trở nên “con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12) cũng phải đương đầu với ma-quỉ. Kinh-Thánh cho chúng ta biết: “Kẻ thù-nghịch anh em là Ma-quỉ” (I Phi-e-rơ 5:8).
Quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân, Quí vị không cần phải đương đầu với Ma-quỉ. Khi Quí vị để tâm đến Chúa Jêsus, tìm hiểu và quyết-định tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình thì Quí vị đã đương đầu với Ma-quỉ và nó luôn chống-nghịch lại ý-định tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của Quí vị. Nên tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình không dễ.
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.