Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Báp-Tít – Người Ðược Tôn Trọng

Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Báp-Tít – Người Ðược Tôn Trọng

Giăng Báp-Tít
Người Ðược Tôn Trọng

Về lý-lịch Giăng tôi đã luận trong loạt bài NGƯỜI DỌN ÐƯỜNG CHÚA. Giăng là con trai duy nhứt của thầy tế-lễ Xa-cha-ri, được sanh ra trong thời-kỳ Xa-cha-ri cảm-nhận tình-trạng “bất khả” có con: “tôi đã già và vợ tôi đã cao tuổi”. Cuộc đời Giăng đã được thiên-sứ báo trước cho Xa-cha-ri: “Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui-mừng hớn-hở, và nhiều người sẽ mừng-rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn-trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay giống gì làm cho say, và sẽ được đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Ðức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm-thần quyền-phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn-nghịch đến sự khôn-ngoan của người công-bình, đặng sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn lòng” (Lu-ca 1:14-18). Giăng đã chào đời trước Chúa Jêsus sáu tháng.

Kinh-Thánh không ghi lại về thời niên-thiếu hay thanh-niên của Giăng. Kinh-Thánh chỉ nói đến Giăng khi Giăng bắt đầu thi-hành chương-trình của Chúa trên mình. Người thuộc về Chúa, diễn-tiến cuộc đời không đáng lưu tâm. Ðiều nhân-thế lưu tâm nơi người thuộc về Chúa, phải chăng là ý Chúa được thành-toàn trên người đó.

Giăng là một người phi-thường và rất quan-trọng. Chúa Jêsus xác-định về Giăng như vầy: “Quả-thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đàn bà sanh ra, không có ai được tôn-trọng hơn Giăng Báp-tít” (Ma-thi-ơ 11:11).

Sự ra đời của Chúa Jêsus có cả một “lịch-sử tiên-tri”. Sự ra đời của Giăng cũng đã được tiên tri Ê-sai dự-ngôn trước bảy trăm năm: “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập-ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc-hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ sự vinh-hiển của Ðức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Ðức Giê-hô-va đã phán vậy” (Ê-sai 40:3-5). Tiên-tri Ma-la-chi cũng dự-ngôn về Giăng như vầy: “Nầy ta sai sứ-giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta … Nầy ta sẽ sai đấng tiên-tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Ðức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con-cái trở lại cùng cha” (Ma-la-chi 3:1; 4:5-6).

Giăng được Chúa Jêsus xác-nhận là người được “tôn-trọng” nhứt trong nhân-loại. Nhìn lại cuộc đời của Giăng chắc-chắc chúng ta không thấy Giăng được tôn-trọng theo cách đời này. Tổng-quát đời Giăng Kinh-thánh ghi lại: Giăng sống trong đồng-vắng (Lu-ca 1:63); giảng về sự ăn-năn (Ma-thi-ơ 3:1-2); Giăng làm phép báp-têm cho những người ăn-năn (Ma-thi-ơ 3:6); Giăng giới-thiệu Chúa Jêsus là “chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:9). Giăng tôn cao Chúa Jêsus (Giăng 3:30-36); Giăng bị vua Hê-rốt bắt giam vì cớ lời can-gián vua trong việc vua lấy Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em mình (Mác 6:17-18).  Hê-rô-đia đã xúi con gái xin vua Hê-rốt cái đầu của Giăng để trên mâm trong buổi đại tiệc sinh-nhật của vua, khi nàng được vua hứa ban cho bất cứ điều gì nàng xin. Giăng đã bị giết ngay hôm đó (Mác 6:21-28). Cuộc đời của Giăng đầy khốn-khổ và tai-ương chớ nào có thấy được “tôn-trọng” đâu? Nhưng Giăng được Chúa Jêsus kể là người được “tôn-trọng” chỉ vì Giăng là người đầu-tiên giới-thiệu Chúa Jêsus với nhân-loại. Ai bằng lòng giới-thiệu Chúa Jêsus đến người chưa biết Chúa đều là người đáng được “tôn-trọng”. Chúa Jêsus phán: “Người nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm” (Giăng 14:12). Là công-việc “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Làm bất cứ điều gì để đưa người chưa biết Chúa đến cùng Chúa đều là “làm việc” Chúa, “hầu-việc” Chúa. Lời Chúa Jêsus khẳng định về sự “tôn-trọng” của chính Ðức Chúa Trời đối với người “làm việc” Chúa, “hầu-việc” Chúa như vầy: “Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn-quí người” (Giăng 12:26). Sau Giăng, gần hai ngàn năm nay, thế-giới không thiếu người được “tôn-trọng”. Và tôi rất hãnh-diện là một trong số người được “tôn-trọng” đó. Mong rằng tất cả Cơ-đốc nhân đều là người được Ðức Chúa Trời “tôn-quí”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top