Linh Cương: Biển Đời

Biển Đời
Đại dương kia mãi còn không
Cùng non đầu bạc với sông cát bồi?
Năm châu lục địa tách rời
Biển chia dân tộc, gây đời chiến tranh
Triền miên sóng vỗ đầu gành
Thời gian chuyển nhịp biển xanh thét gào
Gió mơn triều tịch rì rào
Phập phồng biển lắng trời cao nhạc buồn
Bao nhiêu nước đổ từ nguồn
Dồn sâu lòng biển mưa tuôn vơi đầy
Biển chiều khác biển sáng nay
Thiên hình vạn trạng quanh ngày luôn đêm.
Ngồi đây nhìn biển thở êm
Lòng tôi chợt thức nỗi niềm xa xưa
Cuộc đời theo gió mây đưa
Núi ngăn biển cách, tình chưa lối về
Mang mang sầu nhớ lê thê
Mắt cay thế sự bóng quê tuyệt mù!
Còn gì sự nghiệp công phu?
Nắng tươi ai biết âm u xế chiều?
Hiểu rồi! Cảm tạ Chúa yêu
Chỉ trên nước Chúa chẳng điều đổi thay
Biển trời vắng bão giông lay
Dọc bờ an tịnh tháng ngày sống vui.
Linh Cương
30/5/1977