Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cầu Nguyện – Phần 10

Cầu Nguyện – Phần 10

3. Cảm Tạ

Tạ ơn là thái độ khiêm cung bày tỏ lòng tri ân hướng về Đức Chúa Trời.  Trong khi lời cầu nguyện tôn ngợi, hướng nhiều hơn về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, lời cầu nguyện cảm tạ nhấn mạnh đến những điều Ngài đã làm và đang làm.  Như các bậc làm cha mẹ vui khi thấy những đứa con biết tri ân; chúng ta cần làm rạng danh Đức Chúa Trời với sự tri ân vì biết rằng sự tạ ơn xuất phát từ tấm lòng sẽ làm hài lòng Cha Thiên Thượng của chúng ta (Thi Thiên 69:30).  Lòng tri ân là vô giá, mặc dù điều này không tốn kém gì cho chúng ta ngoại trừ là “kết quả của môi miệng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15).

Ngược lại, thái độ vô ơn phải trả giá rất đắt, và thật ra là một tội lỗi độc hại (Rô-ma 1:21; II Ti-mô-thê 3:15).  Ghen tuông, tham lam, dục vọng, phàn nàn, trộm cắp và ganh tị đều xuất phát từ tấm lòng vô ơn.  Những người không biết tri ân thường cảm thấy chua chát trong mọi hoàn cảnh.  Họ thường phàn nàn về mọi điều, không bao giờ vui thỏa về những gì họ có, và vẫn muốn có thêm nữa.

Đây là lý do tại sao việc xây dựng một tấm lòng biết ơn là một phần quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời.  Lời của Chúa truyền phải làm điều đó: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh em trong Ðức Chúa Jesus Christ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).  Những công việc của Chúa thực hiện đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Xin giải cứu chúng con! Xin gom chúng con lại từ giữa các quốc gia, để chúng con cảm tạ danh thánh của Ngài và vinh hạnh ca ngợi Ngài” (Thi Thiên 106:47).  Đức Thánh Linh của Ngài cảm thúc chúng ta làm điều này (I Cô-rinh-tô 2:11-12).  Ân điển của Chúa giúp những tín hữu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới tạ ơn trong bất cứ hoàn cảnh nào “Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con và trở nên sự cứu rỗi của con” (Thi Thiên 118:21) “Bởi vì tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:15). 

Bất chấp những nỗi đau và những nan đề đang đối diện trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có nhiều điều để tạ ơn. Lời của Chúa dạy rằng “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18) “Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha.” (Ê-phê-sô 5:20).  Mặc cho vẫn có những điều tổn hại, Kinh Thánh truyền cho chúng ta nên “tuôn tràn lòng biết ơn” (Cô-lô-se 2:7).  Tuy nhiên, chúng ta phải thực hiện điều đó thế nào?

Chúng ta cần quay trở lại với bản chất bất biến của Đức Chúa Trời.  Cùng một phẩm chất mà chúng ta tôn ngợi Ngài đã tạo nên bối cảnh để chúng ta tạ ơn.  Mặc dầu thế giới trở nên đen tối hơn nhưng lời Ngài hứa về những điều tốt lành và tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi.  Chúng ta luôn có lý do để bày tỏ sự cảm tạ bởi vì Ngài luôn luôn hành động qua mọi việc (thậm chí qua những điều xấu) với mục đích tốt lành cho những người yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28-29).  Vì vậy, khi mọi lý lẽ nói rằng không có lý do gì để cảm tạ, sự thành tín của Ngài trong quá khứ, sự quan tâm chăm sóc không hề dời đổi của Ngài, cùng với sự hy sinh của Con Ngài cho chúng ta, nhắc chúng ta rằng chúng ta thật điên khùng nếu không tin cậy nơi Ngài.  Chúng ta sẽ tri ân khi nhìn lại những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong quá khứ – thật là những việc kỳ diệu bởi vì không có một lời giải thích nào khác, Ngài đã sắp đặt những sự kiện với thời điểm thật hoàn hảo – và như chúng ta thấy, từ việc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, bày tỏ sự thành tín vĩ đại của Ngài.

Hãy hình dung nếu bạn là Giô-sép đang phục dịch trong cảnh nô lệ; Đa-ni-ên đang đứng giữa bầy sư tử; Đa-vít đang bị Gô-li-át nhạo báng; hoặc Ma-ri đang ngắm Đức Chúa Jesus bị đóng đinh – rồi tự hỏi chính mình: “Làm thế nào tôi có thể cảm tạ Đức Chúa Trời trong chuyện này?”  Dầu vậy, trong những hoàn cảnh đen tối đầy đau thương này, Đức Chúa Trời đã hành động thật diệu kỳ để đem lại sự tốt lành cho họ và đem lại vinh quang qua những chi tiết trong những hoàn cảnh như vậy.  Do đó, bởi đức tin, chúng ta cũng vậy, có thể cảm tạ trong khi cầu nguyện.  Bóng đen chỉ là tạm thời; nhưng sự cứu chuộc, Đức Thánh Linh của Ngài, Lời của Ngài, tình yêu của Ngài, … là vĩnh cữu.  Nếu Đức Chúa Trời không làm thêm điều gì nữa cho chúng ta, những điều Ngài đã làm cho chúng ta cũng đủ để ngàn đời chúng ta tạ ơn Ngài.      

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top