Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Cùng Học Kinh Thánh
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đổ thừa cho người khác về việc bạn bị lừa gạt hay không? Người gạt gẫm đã nói gì với bạn? Tại sao bạn nghe theo lời của người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 11, Đức Chúa Trời sẽ tiến hành làm điều gì (2:11a; Thi Thiên 81:11-12; Ê-sai 6:9-10)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (I Các Vua 22:18-22; II Sử Ký 18:18-22; Ê-sai 29:9-14; Giăng 12:39-43; Rô-ma 1:21-25, 1:28)? Sứ đồ Phao-lô mô tả những người trước khi bị Chúa đưa những điều đó đến cho họ, thì những người đó đã có đặc điểm nào (2:10b; Ê-xê-chi-ên 14:9)? Kinh Thánh cho biết bởi vì họ không chấp nhận yêu mến chân lý thì hiển nhiên họ sẽ tin vào điều gì (2:11b; Ê-sai 44:20, 66:4; Giê-rê-mi 27:10; Ê-xê-chi-ên 21:29; Ma-thi-ơ 24:5, 24;11; I Ti-mô-thê 4:1; II Ti-mô-thê 4:3-4)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết những người như vậy không phải họ chỉ không chấp nhận yêu mến chân lý, nhưng họ còn có thái độ nào đối với chân lý (2:12a)? Kinh Thánh cho biết điều gì là chân lý (Giăng 17:17)? Kinh Thánh cho biết ai là chân lý (Giăng 17:3; Giăng 14:6; Giăng 16:13; I Giăng 5:7; Tít 1:2)? Như vậy, một người không yêu mến chân lý (2:10b), không tin vào chân lý (2:12a), thì thật ra họ đã khước từ ai và khước từ điều gì (Giăng 3:18, 5:46-47; Tít 1:16; 1 Giăng 5:10)?
  3. Một đặc điểm khác của những người không tin vào chân lý là họ ưa thích điều gì (2:12b; Thi Thiên 11:5, 50:16-21, 52:3-4; Ô-sê 7:3; Mi-chê 3:2; Mác 14:11; Giăng 3:19-21; Rô-ma 1:32, 2:8, 8:7-8, 12:9; II Phi-e-rơ 2:13-15; III Giăng 1:11)? Kinh Thánh cho biết kết quả cuối cùng của người đó là gì (2:12c; Phục Truyền 32:35; Thi Thiên 1:4-6; Mác 16:16; Giăng 3:36; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; II Phi-e-rơ 2:3; Giu-đe 1:4-5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo những câu 10b-11, có phải Đức Chúa Trời muốn cho nhiều người bị lầm lạc hay không (2:11)? Thật ra Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời muốn điều gì (I Ti-mô-thê 2:4; Giăng 3:16)? Tại sao Đức Chúa Trời phải làm như vậy (Giê-rê-mi 5:12; I Các Vua 14:9; Công Vụ 3:14)?
  2. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là chân lý, Đức Chúa Jesus là chân lý, Đức Thánh Linh là chân lý, và Lời của Đức Chúa Trời là chân lý (Giăng 17:3, 17:17; Giăng 14:6; Giăng 16:13; I Giăng 5:7; Tít 1:2). Mục đích tối hậu của kẻ lừa dối đó là những người nghe theo nó sẽ không chấp nhận chân lý nữa. Kinh Thánh cho biết có một lúc nhiều người chỉ thích nghe những điều vừa lỗ tai của mình (II Ti-mô-thê 4:3-4), nên bị kẻ chống đối Chúa lừa gạt, để rồi họ khước từ chân lý, và rồi họ bị hư mất (2:9-12). Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu khi Lời chân thật của Chúa phán với mình hay không?  Đức Chúa Trời đã từng đưa những lời cảnh cáo nào cho dân Do Thái (Lê-vi-ký 26:14-43)? Người Do Thái đã làm gì? Lịch sử của dân Do Thái nhắc nhở điều gì cho bạn?
  3. Đức Chúa Jesus nói rõ rằng có nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên lừa dối nhiều người được Chúa chọn (Mác 13:22). Là người tin Chúa, để tránh phải bị lừa dối, Kinh Thánh khuyên chúng ta không nên làm gì (Thi Thiên 1:1)? Ngược lại chúng ta nên làm gì (Thi Thiên 1:2; Giăng 17:17)? Đức Chúa Jesus đã làm gì khi ma quỷ cám dỗ Ngài (Ma-thi-ơ 4:3-11)? Việc hiểu rõ Lời Chúa sẽ đem lại ích lợi như thế nào cho chúng ta trong cuộc chiến với các giáo sư giả (Ê-phê-sô 4:13-14, 6:17; Hê-bơ-rơ 4:11-13; Thi Thiên 119:11)? 

Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Theo hoạt động của Sa-tan, kẻ phi pháp sẽ đến, với tất cả quyền lực, các dấu kỳ, và những việc kỳ diệu giả dối, 10. rồi dùng mọi cách bất lương để lừa gạt những người hư mất, bởi vì những người đó không chấp nhận yêu mến chân lý để được cứu. 11. Vì lý do đó, Đức Chúa Trời sẽ gởi một quyền lực làm lầm lạc đến trong họ, khiến họ tin vào những điều giả dối, 12. để rồi tất cả những ai không tin chân lý, nhưng ưa thích sự bất chính, sẽ bị định tội.
Bản Dịch 1925

  1. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; 10. dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. 11. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, 12. hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top