Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:9-10
Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 4:9-10
Câu Hỏi Gợi Ý
- Bạn có thích vóc dáng hoặc kỹ năng của các vận động viên hay không? Điều gì giúp cho họ có được những điều đó? Lý do nào khiến nhiều người không có được những điều đó?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Trong câu 9, Sứ đồ Phao-lô lưu ý chúng ta điều gì (4:9)? Tại sao chúng ta có thể yên tâm tin cậy vào sứ điệp nầy (4:9; 1:15; Thi Thiên 119:42; Công Vụ 27:25)? Thật ra đối tượng của niềm tin của chúng ta là ai (4:10b; Thi Thiên 25:2, 31:14, 56:4, 56:11, 91:2)? Đức Chúa Trời có lời hứa nào cho những người tin cậy Ngài (Thi Thiên 9:10)? Ngài sẽ làm gì cho những người tin Ngài (4:10c-d; Thi Thiên 65:5; Na-hum 1:7)?
- Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, Sứ đồ Phao-lô lưu ý chúng ta cần phải làm gì (4:10a; Thi Thiên 37:3)? Chữ “khổ nhọc” hay “khó nhọc” nói lên điều gì về việc rèn luyện nếp sống tin kính (4:7d-8; II Ti-mô-thê 2:3; Hê-bơ-rơ 10:32)? Kinh Thánh nói gì về thực trạng nầy (II Ti-mô-thê 3:12; I Cô-rinh-tô 4:9-13; II Cô-rinh-tô 4:8-10)? Kinh Thánh có lời khuyên nào cho chúng ta (I Phi-e-rơ 4:14-15)? Chữ “tranh đấu” hay “đánh trận” nhắc nhở chúng ta những điều chúng ta cần phải làm để có đời sống tin kính tốt đẹp là gì (Ê-phê-sô 6:10-20; II Ti-mô-thê 2:3-4; Hê-bơ-rơ 10:32)?
- Xin cho biết hai bản chất của Đức Chúa Trời được ghi lại trong câu Kinh Thánh nầy (4:10b-c)? Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống (Đa-ni-ên 6:26; Giê-rê-mi 4:2, 10:10; Rô-ma 14:11; Khải Huyền 10:6)? Kinh Thánh nói gì về Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu (Thi Thiên 107:6-43; Ê-sai 12:2, 45:21-22; Giăng 3:15-17)? Kinh Thánh dạy gì về mối liên hệ giữa Đấng Hằng Sống và sự giải cứu (I Sa-mu-ên 14:39; II Sa-mu-ên 4:9, 22:47; I Các Vua 1:29; Thi-thiên 18:46; Giê-rê-mi 16:14, 23:7-8; Hê-bơ-rơ 7:25)? Đấng Hằng Sống và giải cứu sẽ thực hiện điều gì cho những người tin Ngài (Giăng 5:24; I Giăng 5:10-13)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy (4:7-10), Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên luyện tập nếp sống tin kính bởi vì điều đó sẽ đem lại ích lợi trong đời nầy và cho cả đời sau. Đây là lời hướng dẫn đáng tin cậy bởi vì người tin Chúa không đặt hy vọng của mình nơi con người trong đời nầy, nơi khả năng riêng của mình, nhưng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng giải cứu, và nơi lời hứa của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói thêm việc tập luyện nếp sống tin kính đòi hỏi chúng ta phải chịu khó, chịu khổ, phải tranh đấu với chính mình, tranh đấu với những cám dỗ, tranh đấu với những quyền lực tối tăm, …..
- Bạn có đang tranh chiến với những ham muốn của xác thịt hay không? Những điều đó là gì? Kinh Thánh cho biết nếu tiếp tục theo con đường đó, điều gì sẽ xảy ra (Rô-ma 8:13)? Bạn cần phải làm gì (Ga-la-ti 5:24-25)? Kinh Thánh có lời hứa nào cho bạn (Ga-la-ti 5:16)?
- Bạn đang đối diện với những cám dỗ, những lừa dối, những hoang mang hay nghi ngờ nào? Bạn có nhận biết quyền lực tối tăm vô hình nào đang tấn công bạn hay không (I Phi-e-rơ 5:8-9)? Bạn cần phải làm gì (Ê-phê-sô 6:10-20)? Làm thế nào để chúng phải lánh xa khỏi bạn (Gia-cơ 4:7; Rô-ma 8:31)?
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-10
- Nhưng Đức Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. theo thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ – đáng được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
6. Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính, mà con đã theo. 7. Nhưng hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. 8. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. 9. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. 10. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.
- Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 2. bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3. họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4. Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5. vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.
6. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. 7. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính. 8. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. 9. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. 10. Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm: