Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:4-5

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:4-5

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:4-5

Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 4:4-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ngần ngại ăn một thức ăn vì lo rằng nó không được sạch hay không?  Nếu có một người đáng tin cậy đã ăn thức ăn đó, xác nhận rằng thức ăn đó là tốt lành, bạn có bằng lòng nhận hay không?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô giải thích lý do nào khiến chúng ta không nên khước từ những điều mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng (I Ti-mô-thê 4:4a)? Kinh Thánh xác nhận điều nầy như thế nào (Sáng Thế Ký 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25, 1:31)?  Môi-se khẳng định điều gì về công việc của Đức Chúa Trời (Phục Truyền 32:4)? Kinh Thánh cho biết dựa vào đâu Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn điều nầy (Rô-ma 14:14)? Đức Chúa Jesus đã dạy gì về vấn đề nầy (Ma-thi-ơ 15:10-11; Mác 7:14-23)?
  2. Kinh Thánh cho biết các giáo sư giả không phải chỉ phổ biến quan điểm cấm đoán hôn nhân và kiêng cữ thức ăn tại Hội Thánh Ê-phê-sô, nhưng họ cũng làm điều đó với Hội Thánh Cô-lô-se (Cô-lô-se 2:16, 2:21-23). Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo Hội Thánh Cô-lô-se như thế nào về những con người nầy (Cô-lô-se 2:8)? Cựu Ước dạy gì về việc kiêng cữ thức ăn (Lê-vi 11:2-47; Phục Truyền 14:3; Ê-xê-chi-ên 4:14)? Mục đích của việc kiêng cữ này là gì (Lê-vi 11:14)? Trong Tân Ước, Đức Chúa Jesus dạy gì về việc giữ những truyền thống này (Mác 7:14-23; Ma-thi-ơ 15:10-20)? Tại sao người tin Đức Chúa Jesus ngày nay không cần phải kiêng cữ những vật thực đó nữa (Công Vụ 10:9-16, 11:3-10)?
  3. Sứ đồ Phao-lô cho biết trên lý thuyết quan điểm của các giáo sư giả có vẻ như thế nào (Cô-lô-se 2:23a)? Trong thực tế, hiệu quả của việc kiêng cữ những hôn nhân và thức ăn là gì (Cô-lô-se 2:23b; I Ti-mô-thê 4:8)? Thật ra, những lời khuyên đó là những quan điểm của ai (Cô-lô-se 2:8; Ma-thi-ơ 15:10; I Ti-mô-thê 4:1-5)? Tại sao việc kiêng cữ thức ăn không phải điều quan trọng liên hệ đến sự cứu rỗi (Rô-ma 14:17)? Điều mà người tin Chúa nên làm với thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là gì (4:4b)?
  1. Vì sao đối với các giáo sư giả, hôn nhân và một số thức ăn là ô uế (Tít 1:13-15)? Kinh Thánh cho biết con người của họ thật ra là ai (Tít 1:16)? Sứ đồ Phao-lô giải thích điều gì có thể khiến cho những điều cấm kỵ nầy được thánh sạch (4:5)? Kinh Thánh dạy gì về việc chúng ta được tinh sạch bởi lời của Chúa (Giăng 15:3)? Kinh Thánh dạy gì về việc chúng ta được tinh sạch nhờ lời cầu nguyện (I Giăng 1:9)? Kinh Thánh nói gì về việc hôn nhân được thánh sạch (I Cô-rinh-tô 7:14)? Kinh Thánh dạy gì về bản chất của thức ăn là tinh sạch (Mác 7:18-19; Rô-ma 14:14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, có ai khuyên bạn, bên cạnh đức tin nơi Chúa, bạn cần phải làm điều này hay điều kia để bảo đảm rằng bạn được cứu hay không?   Kinh Thánh cho biết chúng ta được cứu rỗi là nhờ vào điều gì (Giăng 3:16)? Có bao giờ bạn nghĩ rằng nhờ kiêng cữ hôn nhân hoặc thức ăn mà bạn được thánh khiết hơn để xứng đáng nhận được sự cứu rỗi của Chúa hay không (Ê-phê-sô 2:8-9)? Nếu bạn cần phải kiêng cữ như vậy mới được cứu, quan điểm đó gián tiếp nói lên điều gì về sự hy sinh của Đức Chúa Jesus (Ga-la-ti 2:21)?
  2. Trong thời đại của chúng ta, có hệ phái nào hoặc tôn giáo nào dạy người tin Chúa cần phải kiêng cữ thức ăn hoặc hôn nhân hay không?  Dựa trên những điều mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong I Ti-mô-thê 4:1-5, những quan điểm đó có thể đến từ đâu (I Ti-mô-thê 4:1-2; Tít 1:16)? Chúng ta cần làm gì với những con người như vậy (Cô-lô-se 2:8; I Giăng 4:1)?
  3. Phân đoạn Kinh Thánh nầy nhắc chúng ta hãy nhận lãnh thức ăn mà Chúa đã tạo dựng với lòng biết ơn (4:3-5).  Bạn có tạ ơn Chúa mỗi khi bạn ăn hay không?

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-5

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Nhưng Đức Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. theo thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ – đáng được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
Bản Dịch 1925

  1. Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 2. bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3. họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4. Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5. vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top