Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:3
Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 4:3
Câu Hỏi Gợi Ý
- Bạn đã lập gia đình hay chưa? Nếu có, bạn đã có bao nhiêu người con? Nếu chưa lập gia đình, điều gì khiến bạn ngần ngại hoặc không muốn lập gia đình?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Trong câu 3, các giáo sư giả tại Ê-phê-sô đã đưa ra những lời cấm đoán nào (4:3a-b; Cô-lô-se 2:20-23)? Điều cấm đoán đầu tiên là gì (4:3a)? Mối liên kết nầy do ai thiết lập (Sáng Thế Ký 2:18-25)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời nhận xét như thế nào về những điều Ngài đã thực hiện từ lúc ban đầu (Sáng Thế Ký 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25)? Kinh Thánh nói rõ hôn nhân có phải là tội hay không (I Cô-rinh-tô 7:28)? Thái độ nên có đối với hôn nhân là gì (Hê-bơ-rơ 13:4)? Khi các giáo sư giả cấm đoán điều mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, hành động cấm đoán đó nói lên điều gì về vai trò của họ so với thẩm quyền của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cho biết thật ra ai là kẻ đã tìm cách phá vỡ hôn nhân đầu tiên (Sáng Thế Ký 3:1-13)? Đức Chúa Jesus dạy gì về việc hôn nhân (Ma-thi-ơ 19:5-6)?
- Điều cấm đoán thứ hai là gì (4:3b; Cô-lô-se 2:20-23)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng cây cỏ và sinh vật trong thiên nhiên để làm gì (Thi Thiên 104:14)? Đầu tiên Đức Chúa Trời đã cho loài người ăn những thức ăn nào (Sáng Thế Ký 2:15-16)? Sau đó Đức Chúa Trời đã cho loài người ăn những thức ăn nào (Sáng Thế Ký 9:1-5)? Riêng dân Do Thái, Chúa không cho họ ăn những vật nào (Lê-vi 11:1-47; Phục Truyền 14:3-21)? Những quy định đó có áp dụng cho người tin Chúa thời nay hay không (Công Vụ 15:19-21, 10:13-15)?
- Thay vì chúng ta kiêng cữ theo quan điểm của các giáo sư giả, Sứ đồ Phao-lô cho biết ba điều mà chúng ta nên làm để nhận lãnh những vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Ba điều đó là gì? (4:3c-e)? Chúng ta cần biết một số sự thật về việc ăn uống: Thức ăn có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa hay không (I Cô-rinh-tô 8:8)? Người tin Chúa cần có nhận thức nào trong việc ăn uống cũng như trong những sinh hoạt khác của mình (I Cô-rinh-tô 10:31)? Thay vì chú tâm vào vấn đề ăn uống, người tin Chúa nên chú tâm đến những vấn đề nào (Rô-ma 14:17)? Kinh Thánh nói gì về việc người tin Chúa có thể nhận lãnh thức ăn bằng đức tin (Rô-ma 14:2)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Tại Hội Thánh Ê-phê-sô, các giáo sư giả đã làm ra vẻ thiêng liêng bằng cách dạy người tin Chúa phải kiêng cữ hôn nhân và một số thức ăn. Tuy nhiên những sự dạy dỗ nầy trái với ý định của Đức Chúa Trời và những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Để giải quyết vấn đề nầy, Sứ đồ Phao-lô dạy người tin Chúa cần phải hiểu rõ sự thật, phải có đức tin nơi Chúa, và phải nhận lãnh với lòng biết ơn (4:1-3).
- Bạn hiểu những sự thật nào về vấn đề hôn nhân được dạy dỗ trong Kinh Thánh (Sáng Thế Ký 2:18-25)? Chúa có mục đích nào trong vấn đề hôn nhân (Sáng-thế Ký 1:28)? Nguyên nhận sâu xa khiến các giáo sư giả cấm đoán hôn nhân là gì? Nếu người tin Chúa không lập gia đình thì sẽ không sinh sản, cộng đồng người tin Chúa rồi đây sẽ như thế nào? Trong khi đó những người không tin Chúa vẫn tiếp tục lập gia đình và sinh sản thật nhiều, tương lai của thế giới sẽ ra sao? Bạn đã lập gia đình hay chưa? Bạn có bao nhiêu người con? Yếu tố “hiểu biết sự thật” và “tin cậy Chúa” (4:3) đã hoặc đang ảnh hưởng như thế nào trong việc hôn nhân và sinh con cái của bạn?
- Về thức ăn, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã cho phép loài người ăn những thực phẩm nào trong thiên nhiên (Sáng Thế Ký 2:15-16, 9:1-5)? Đức Chúa Jesus xác định như thế nào sự tinh sạch của thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng (Mác 7:19)? Sứ đồ Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời hướng dẫn như thế nào trong việc nầy (Công Vụ 10:13-15)? Hội Thánh thời ban đầu đã có những huấn thị nào (Công Vụ 15:19-21)? Bạn đang lắng nghe theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus, của các sứ đồ được hướng dẫn trong Kinh Thánh, hay của những người khác và của các giáo sư giả?
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-5
Bản Dịch Việt Ngữ
- Nhưng Đức Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. theo thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ – đáng được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
Bản Dịch 1925
- Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 2. bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3. họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4. Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5. vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm: