Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:2

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:2

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:2

Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 4:2

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ nghe lời của một ai đó rồi mua trúng đồ giả hay không?  Người đó đã nói gì để thuyết phục bạn?  Điều gì khiến bạn đã tin người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 2, Kinh Thánh nhắc đến ba đặc điểm của các giáo sư giả.  Xin cho biết ba đặc điểm đó là gì (4:2)? 
  2. Đặc điểm thứ nhất của các giáo sư giả là giả hình. Đức Chúa Jesus giải thích người đạo đức giả hay giả hình là người như thế nào (Ma-thi-ơ 23:28)?  Xin cho biết một số đặc điểm của những nầy (Ma-thi-ơ 6:2, 6:5, 6:16, 22:18, 23:13-21; Mác 7:6, 12:15)? Đức Chúa Jesus dạy chúng ta cần làm gì với loại người nầy (Lu-ca 12:1-2)? Kinh Thánh cho biết người tin Chúa có thể vướng vào thói đạo đức giả hay không (Ga-la-ti 2:11-13)?  Nếu có, điều chúng ta cần phải làm là gì (Thi Thiên 139:23-24; I Phi-e-rơ 2:1; Gia-cơ 5:16)?
  3. Đặc điểm thứ hai của các giáo sư giả là sự dối trá. Kinh Thánh nói rõ nguồn gốc sứ điệp của những người nầy đến từ đâu (4:1; Giê-rê-mi 23:32; Đa-ni-ên 8:23-25; Giăng 8:44)? Kinh Thánh nói gì về nếp sống của những người công bố sự dối trá (Giê-rê-mi 23:13-15)? Mục đích của các giáo sư giả là gì (Ma-thi-ơ 24: 23-27; II Phi-e-rơ 3:3; I Giăng 2:22; Giu-đe 1:17-18)? Đức Chúa Jesus cảnh cáo chúng ta như thế nào về các giáo sư giả (Ma-thi-ơ 7:15, 24:24)? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các Hội Thánh như thế nào về vấn đề nầy (Công Vụ 20:28-30; Rô-ma 16:17-18; Ê-phê-sô 4:14)? Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về vấn đề tiên tri giả và giáo sư giả (II Phi-e-rơ 2:1-3)? Sách Khải Huyền nói gì về vấn đề nầy (Khải Huyền 16:13-14)? Làm thế nào để nhận biết các giáo sư giả (Ma-thi-ơ 12:33)? Kinh Thánh cho biết số phận của những người hướng dẫn người khác vào sự lầm lạc sẽ như thế nào (Ê-sai 9:14-16; Khải Huyền 21:8, 21:15)?
  4. Đặc điểm thứ ba của các giáo sư giả là lương tâm chai lì. Kinh Thánh cho biết lương tâm của một người hầu việc Chúa cần phải như thế nào (Công Vụ 24:16; II Cô-rinh-tô 1:12; I Ti-mô-thê 1:18-19. 3:9; II Ti-mô-thê 1:3; I Phi-e-rơ 3:16)?  Làm thế nào người tin Chúa có thể có được một lương tâm như vậy (Hê-bơ-rơ 10:19-22, 13:18)? Người hầu việc Chúa chân thật sẽ ảnh hưởng như thế nào trên lương tâm của người khác (II Cô-rinh-tô 4:2, 5:11)? Tuy nhiên, Kinh Thánh đã mô tả lương tâm của các giáo sư giả như thế nào (4:2c)? Sự cứng lòng bày tỏ thái độ nào (Ê-sai 46:12; Ê-xê-chi-ên 3:7; Công Vụ 19:9) và rồi đưa đến hành động gì (Thi Thiên 81:12)? Kinh Thánh nói gì về kết cuộc của một người có lương tâm chai lì hay cứng lòng (Châm Ngôn 28:14; Hê-bơ-rơ 3:7-19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu Kinh Thánh nầy (4:2), Sứ đồ Phao-lô đã lưu ý chúng ta một số đặc điểm của các giáo sư giả đó là thái độ giả hình, sự dối trá, và cứng lòng. Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ “giả hình” mô tả một người sống với hai bộ mặt khác nhau. Có lúc họ thể hiện bộ mặt nầy nhưng thật ra họ có một bộ mặt khác (Ma-thi-ơ 23:28). Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus không thích những người sống hai mặt như vậy (Ma-thi-ơ 6:2, 6:5, 6:16, 22:18, 23:13-21; Mác 7:6, 12:15). Chúa đã cảnh cáo chúng ta về những con người như vậy (Lu-ca 12:1). Điều đáng tiếc là không phải chỉ có các giáo sư giả, nhưng một số người tin Chúa – trong đó có cả những người hầu việc Chúa – vì bị áp lực bởi những người khác cho nên có lần họ đã sống hai mặt (Ga-la-ti 2:11-13). Bạn có bao giờ hành động như vậy hay không?  Nếu có, Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên bạn nên làm điều gì (Thi Thiên 139:23-24; I Phi-e-rơ 2:1; Gia-cơ 5:16)?
  2. Đặc điểm thứ hai của các giáo sư giả là sự dối trá (4:2b). Kinh Thánh cho biết cha đẻ của sự dối trá là ma quỷ Giăng 8:44). Các tiên tri giả và các giáo sư giả là công cụ của ma quỷ.  Những sứ điệp dối trá của họ bắt nguồn từ ma quỷ (4:1; Giê-rê-mi 23:32; Đa-ni-ên 8:23-25; Giăng 8:44). Kinh Thánh cho biết họ có thể lừa gạt cả những người đã được chọn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24: 23-27; II Phi-e-rơ 3:3; I Giăng 2:22; Giu-đe 1:17-18).  Đức Chúa Jesus và các sứ đồ đã nhiều lần cảnh báo người tin Chúa về các tiên tri giả và các giáo sư giả (Ma-thi-ơ 7:15, 24:24; Công Vụ 20:28-30; Rô-ma 16:17-18; Ê-phê-sô 4:14; II Phi-e-rơ 2:1-3). Bạn cần làm gì để nhận biết các giáo sư giả (Ma-thi-ơ 12:33; I Giăng 2:22)?
  3. Đặc điểm thứ hai của các giáo sư giả là lương tâm chai lì (4:2b). Trong tiếng Hy Lạp từ ngữ dùng để mô tả lương tâm chai lì là từ ngữ mô tả một miếng sắt nóng đỏ, thường được dùng để đốt lên da thịt của con người hay súc vật, sau đó sẽ để lại một vết thẹo, và khi lành sẽ khiến cho vùng da đó không còn nhạy cảm nữa. Trong câu Kinh Thánh nầy “lương tâm chai lì” được mô tả như là một dấu ấn của Sa-tan trên các tiên tri giả và các giáo sư giả là những kẻ thuộc về nó.  Tấm lòng của các tiên tri giả và các giáo sư giả đã chai lì, họ không thể nghe tiếng của Chúa nữa (Ê-sai 46:12; Ê-xê-chi-ên 3:7).  Bạn có nghe tiếng của Chúa hay không? Tiếng của Chúa có để lại tác động nào trên tấm lòng của bạn hay không (Giăng 20:27)? Nếu bạn không nhạy cảm với tiếng phán của Chúa, Đức Chúa Trời có lời hứa nào cho bạn (Ê-xê-chi-ên 36:26)?

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-2

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Nhưng Đức Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. theo thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì.
Bản Dịch 1925

  1. Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top