Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 3:1-2
Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 3:1-2
Câu Hỏi Gợi Ý
- Khi bầu chọn một lãnh đạo tinh thần trong Hội Thánh, bạn chú trọng về phẩm chất đạo đức hay về khả năng của người đó? Tại sao?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Trong câu 3:1, Sứ đồ Phao-lô đã khen ngợi ước muốn cao quý của một người muốn hầu việc Chúa trong trách nhiệm lãnh đạo Hội Thánh (3:1). Bắt đầu từ câu nầy (3:2), Sứ đồ Phao-lô liệt kê một số tiêu chuẩn của một người có thể giữ chức vụ như vậy. Tiêu chuẩn đầu tiên là gì (3:2a)? Thật ra, có ai không hề mắc sai lầm, khuyết điểm, hoặc phạm tội hay không (Rô-ma 3:23; I Giăng 1:8)? Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết làm thế nào để chúng ta có thể được xem là “không chỗ trách được” (Thi Thiên 19:12-14; Ê-phê-sô 1:4; Cô-lô-se 1:21-22)? Kinh Thánh mô tả một số đặc điểm của một người đạt tiêu chuẩn như vậy là gì (3:7, 3:10, 6:14; Tít 1:6-9)? Tại sao phẩm chất nầy là cần thiết cho những người lãnh đạo của mỗi Hội Thánh (Phi-líp 2:15)?
- Tiêu chuẩn thứ hai mà người lãnh đạo Hội Thánh cần có là gì (3:2b; Tít 1:6; Hê-bơ-rơ 13:4)? Ai là người đang ngăn cấm hôn nhân tại Hội Thánh Ê-phê-sô vào lúc đó (4:2-3)? Ai đã đặt ra nguyên tắc “một chồng một vợ” trong gia đình (Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:6-9; Ma-thi-ơ 19:4-6)? Tai hại của một người có nhiều vợ là gì (I Các Vua 11:1-8)? Nguy hại của một người không có vợ là gì (I Cô-rinh-tô 7:2, 7:9)? Kinh Thánh nói gì về việc sống chung của những người đồng tính (Lê-vi Ký 20:13, 18:22; Rô-ma 1:27)? Kinh Thánh dạy gì về ý nghĩa và lợi ích của hôn nhân trong Chúa (Châm Ngôn 18:22; Truyền Đạo 4:9-12; Ê-phê-sô 5:25-32)?
- Tiêu chuẩn thứ ba mà người lãnh đạo Hội Thánh cần có là gì (3:2c)? Chữ νηφάλιον (nēphalion) được dịch là tài trí (BD1925), hay cẩn trọng (BDVN), trong nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là tỉnh táo, không mê muội. Kinh Thánh nói gì về những người lãnh đạo sống buông thả, mê muội, bất cẩn (Ê-sai 56:10)? Chuyện gì xảy ra khi những người hầu việc Chúa mê ngủ (Ma-thi-ơ 13:25)? Vì vậy, các lãnh đạo Hội Thánh cần có thái độ nào (I Cô-rinh-tô 3:10; Cô-lô-se 4:17; II Ti-mô-thê 4:5; I Phi-e-rơ 5:8)? Kinh Thánh khuyên người lãnh đạo dân của Chúa phải làm gì (Châm Ngôn 27:23; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6; I Phi-e-rơ 4:7; II Phi-e-rơ 3:17)?
- Tiêu chuẩn thứ tư mà người lãnh đạo Hội Thánh cần có là gì (3:2d)? Chữ σώφρονα (sōphrona) được dịch là tiết độ (BD1925), hay tiết chế (BDVN), trong nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là biết bình tĩnh khôn ngoan tự kiểm soát. Kinh Thánh cho biết nguyên nhân khiến người ta luông tuồng (II Sử-ký 27:2; II Phi-e-rơ 2:7) không thể tự kiểm soát chính mình là những điều gì (Ê-phê-sô 5:18; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:5; Ga-la-ti 5:19; II Cô-rinh-tô 12:21)? Sống tiết độ là sống như thế nào (Tít 2:12; I Phi-e-rơ 1:13)? Bên cạnh các lãnh đạo Hội Thánh (3:2d; II Ti-mô-thê 4:5; Tít 1:8), Kinh Thánh khuyên ai hãy sống tiết độ (3:11; Tít 2:2, 2:6, 2:12)? Kinh Thánh cho biết sự tiết độ đến từ đâu (Ga-la-ti 5:22; Gia-cơ 3:17)? Tại sao chúng ta cần phải tiết độ để tự kiểm soát chính mình (I Phi-e-rơ 5:8)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ ἀνεπίλημπτος (anepilémptos) – được dịch sang tiếng Việt là “không chỗ trách được”. Chữ nầy có ý nghĩa căn bản là một người chưa hề bị bắt giữ vì sai lầm của người đó. Nói một cách khác, một người lãnh đạo Hội Thánh không phải là người toàn hảo, người đó có thể có những sai lầm, tuy nhiên những sai lầm của người đó không có quá nghiêm trọng để bị trừng phạt theo luật pháp. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, tiêu chuẩn đầu tiên để một người có thể trở thành một người hầu việc Chúa trong chức vụ lãnh đạo Hội Thánh đó là người đó phải “không chỗ trách được” (3:2a). Nhiều người đã dùng lý do nầy để không bước vào chức vụ bởi vì cho rằng bản thân của họ còn có nhiều khiếm khuyết. Bạn có bao giờ có suy nghĩ như vậy hay không? Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết bởi ân điển của Chúa, tất cả chúng ta có thể được xem là “không chỗ trách được” (Thi Thiên 19:12-14; Ê-phê-sô 1:4; Cô-lô-se 1:21-22). Vì vậy, tất cả người tin Chúa có thể hợp lệ với điều kiện nầy để bước vào chức vụ. Với ánh sáng của Lời Chúa như vậy, bạn có cân nhắc lại quyết định hầu việc Chúa của mình hay không?
- Khi nhắc đến yêu cầu: Người hầu việc Chúa phải là “chồng của một vợ” (3:2b), theo bạn có phải Sứ đồ Phao-lô không cho phép người nam độc thân, người đa thê, người có vợ chết, người ly dị vợ, hay phụ nữ, không được hầu việc Chúa phải không? Tại sao? Xin cho biết những thuận lợi và bất lợi của một người hầu việc Chúa có gia đình (Châm Ngôn 18:22; Truyền Đạo 4:9-12; Ê-phê-sô 5:25-32)? Kinh Thánh nói rõ một người lãnh đạo Hội Thánh nên lập gia đình (3:2b; Tít 1:5-11). Bạn nghĩ gì về việc ngăn cấm người hầu việc Chúa lập gia đình hoặc cho phép người hầu việc là người đồng tính?
- Đức Chúa Jesus dạy rằng có những lúc người hầu việc Chúa mê ngủ khiến kẻ thù gieo cỏ lùng vào trong Hội Thánh (Ma-thi-ơ 13:24-30). Vì vậy, yêu cầu thứ ba mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến đòi hỏi người hầu việc Chúa phải biết cẩn thận, tỉnh thức và khôn khéo (3:2c). Có bao giờ ma quỷ, những kẻ theo nó, hay những người chống phá Hội Thánh đã gieo những mầm móng tai hại vào trong Hội Thánh của bạn hay không? Mục sư và Hội Thánh của bạn đã làm gì để ngăn ngừa chuyện đó? Mục sư và Hội Thánh của bạn đã làm gì để giải quyết chuyện đó? Ma quỷ có cướp được gì từ Hội Thánh của bạn hay không (I Phi-e-rơ 5:8)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus sẽ làm gì với những sai trật đó (Ma-thi-ơ 13:26-30)?
- Tiêu chuẩn thứ tư của một người lãnh đạo Hội Thánh là tiết độ (3:2d). Tại sao điều nầy là quan trọng cho Hội Thánh? Nếu một mục sư không tiết độ thì điều gì có thể xảy ra (Ê-phê-sô 5:18; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:5; Ga-la-ti 5:19; II Cô-rinh-tô 12:21)? Ngược lại, nếu mục sư sống tiết độ thì điều đó có thể chứng minh cho điều gì (Ga-la-ti 5:22)? Bạn cảm thấy như thế nào khi có được một mục sư như vậy (II Ti-mô-thê 4:5)?
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 3:1-2
Bản Dịch Việt Ngữ
- Lời đáng tin cậy đó là: Nếu có ai ước mong được làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. 2. Vì vậy, giám mục phải là người không có gì đáng trách, là chồng của một vợ, cẩn trọng, tiết chế, khả kính, hiếu khách, có khả năng giảng dạy.
Bản Dịch 1925
- Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. 2. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm: